Bọn trộm đã đột nhập vào một căn nhà nữ chủ nhân may mắn đã phát hiện ra. Cô đã hết sức bình tĩnh, dùng súng tấn công 3 tên trộm mà không hề sợ hãi. Quả cô có người có bản lĩnh, phụ nữ Việt mà gặp trường hợp này thì chào thua.
Ba tên trộm đã nhanh chóng nhận ra rằng họ đã chọn sai nhà để đột nhập. Và một người đã phải trả giá bằng mạng sống của mình.
Các nghi phạm bị cáo buộc đột nhập vào nhà một người phụ nữ trên phố Spring Drive NW – quận Gwinnett (bang Georgia – Mỹ) lúc gần 4 giờ sáng thứ Sáu (23-9) theo giờ địa phương – kênh CBS46 News đưa tin.
Cảnh quay từ camera giám sát cho thấy người phụ nữ không hề sợ hãi, tấn công lại 3 người đàn ông có vũ khí bằng súng của mình, không ngừng xả súng vào 3 tên trộm khốn khổ đang chạy trốn. Một người hàng xóm bị đánh thức giữa đêm kể lại rằng ông nghe thấy những tiếng súng liên tiếp.
Theo cảnh sát địa phương, một trong những tên trộm đã đá vào cánh cửa ngôi nhà, khiến chủ nhân tỉnh dậy. Cô gái ngay lập tức lao ra khỏi phòng, cầm theo súng ngắn rồi bắt đầu bắn điên cuồng vào 3 kẻ dám cả gan làm phiền giấc ngủ của cô.
Một sĩ quan cảnh sát tại quận Gwinnett trả lời báo chí: “Cô gái cầm theo khẩu súng của mình và đi quanh nhà để kiểm tra nguồn gốc tiếng động, rồi sau đó phát hiện ra 3 người đàn ông trong nhà mình. Ngay lập tức cô xả súng vào các nghi phạm. Ít nhất một trong hai tên trộm còn sống bắt đầu bắn trả”. Một trong những kẻ đột nhập là Antonio Leeks – 28 tuổi đã tử vong ngay sau khi trúng đạn. Hai kẻ còn lại bắn trả để mở đường thoát thân.
Cô gái người châu Á chưa được xác định danh tính sẽ không vướng phải bất kỳ tội danh nào. Nhà phân tích thực thi pháp luật Vincent Hill giải thích: “Người chủ đang ở trong căn nhà của mình. Họ không có nghĩa vụ phải chạy trốn. Họ có quyền bảo vệ nó”.
Vietbf @ sưu tầm.