Cô gái này xuất thân trong một gia đình không phải dạng vừa, cũng giàu có không kém. Cô cũng được bố mẹ cho học hành ở nước ngoài và có một công việc mọi người mơ ước. Nhưng ngã rẽ cuộc đời của cô đã khiến nhiều người ngạc nhiên không ngờ.
Mới đây, trong chương trình ‘Tứ Đại Danh Trợ’ tập mới nhất, đã xuất hiện một cô gái xinh đẹp dám từ bỏ công việc với mức lương đáng mơ ước của mình, bất chấp sự phản đối của người nhà cũng như người yêu để theo đuổi ước mơ làm game thủ.
Dĩnh Siêu cho biết hồi nhỏ cô từng là học sinh giỏi của trường, sau đó được bố mẹ cho đi du học ở nước ngoài, mỗi năm tiếu tốn 7, 8 triệu tệ tiền học (khoảng 24 đến 28 tỷ VNĐ). Sau khi về nước cô được nhận vào làm trong một công ty phát triển nguồn lực mạng với mức lương hàng tỷ đồng một năm.
Thế nhưng vì niềm đam mê với game, cô đã chấp nhận từ bỏ đi công việc hiên tại của mình. Quyết định này của cô đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều người. Mọi người đều cho rằng chơi game chỉ là ham muốn nhất thời của tuổi trẻ nông nổi, là việc làm chẳng ra sao và sẽ khiến bố mẹ bị mất mặt khi nói chuyện với bạn bè. Thậm chí bố cô còn nói sẽ cắt đứt quan hệ cha con với cô.
Ngay cả bạn trai của cô cũng đứng về phía bố mẹ cô. Bạn trai cô cho rằng chơi game là hành động của những đứa trẻ hư hỏng, suốt ngày bỏ học để ‘cắm cọc’ ngoài quán net. Hơn nữa một người trẻ tuổi mà dành mười mấy tiếng đồng hồ cắm mặt vào màn hình máy tính chơi game là lãng phí cuộc đời.
Người nhà không ủng hộ, bạn trai không ủng hộ, thậm chí quản lý câu lạc bộ của cô cũng phản đối việc chơi game của cô. Người này cho hay trình độ của cô không cao, không đủ năng lực để chơi chính, phải ngồi ghế dự bị.
Cô gái này đã vì tình yêu bất tận với trò chơi điện tử mà gần như quay lưng với cả thế giới, từ bỏ cả những thứ người khác phải ao ước mãi mà không có được.
Còn bạn thì sao, nếu bạn cũng như cô ấy, có công việc lương cao, sinh ra trong một gia đình đầy đủ điều kiện, bạn có vì sở thích của mình mà từ bỏ mọi thứ không?