View Single Post
  #1  
Old  Exclamation Đám cưới nơi mọi người tham dự cười để chôn giấu nỗi buồn vào tim
Đây là một đám cưới xúc động nhất trong lịch sử. Chú rể là một người gần đất xa trời nhưng vẫn muốn tổ chức hôn lễ với người mình yêu thương. Mọi người tham dự đều cười vui chúc mừng nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn sâu thẳm.


Chris Ford được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được vài tuần nữa. Nhưng không giống như tình tiết của đa số những câu chuyện tình trên màn ảnh, anh không hề chọn cách buông tay người mình yêu để cô ấy có thể quên anh đi dễ dàng hơn và bắt đầu cuộc sống mới với người khác. Nguyện ước cuối cùng trong vài tuần ngắn ngủi còn sống của Chris chỉ đơn giản là được nắm tay người con gái anh yêu vào lễ đường.

Chris Ford và Nicole Wismer, lên dự định tổ chức lễ cưới vào tháng 10 năm nay. Nhưng rồi, bác sĩ chẩn đoán rằng anh không thể chờ đợi đến thời gian ấy. “Khi bác sĩ nói vậy, có mặt cả tôi và Nicole ở đấy, và Nicole quay sang nhìn Chris hỏi: ‘Anh vẫn muốn kết hôn với em chứ?’” – bà Amy Ford, mẹ Chris, kể lại.

Được biết, Chris đã chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác suốt một năm qua. Không lâu sau khi Nicole sinh bé Tristan, Chris được chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào vảy ở vùng miệng và cổ họng. Lúc ấy, Chris nắm trong tay 80% cơ hội sống.

Sau đó, anh quyết định mang gia đình nhỏ của mình đến sống cùng mẹ anh ở LaVergne, Tennessee, đồng thời kết hợp điều trị tại bệnh viện đại học y Vanderbilt ở đây. “Trong suốt quá trình điều trị, các khối u của con tôi cứ ngày một phát triển, ở phổi và một số cơ quan nội tạng khác. Khoảng một tháng trước, con tôi được chẩn đoán là đã bước vào giai đoạn cuối” – bà Amy nói với giọt nước mắt lăn dài trên má.

Nhưng nghịch cảnh không hề ảnh hưởng đến cuộc sống và quyết định của Chris khi anh nói với hôn thê của mình rằng cả hai phải kết hôn ngay bây giờ, hoặc không bao giờ.

Tuy nhiên, giá cả thuốc thang và chi phí điều trị đã ngốn hết phần lớn khoản tiền tiết kiệm cho đám cưới của cặp đôi này. Trước tình hình đó, một nhóm tình nguyện phi lợi nhuận có tên Nashville Chive đã mang đến phép màu cho họ bằng việc hỗ trợ hết mình cho một lễ cưới nhỏ ấm cúng.

“Ở bên nhau bao lâu, hoàn cảnh như thế nào, chúng tôi không quan tâm. Tôi yêu anh ấy” – cô dâu Nicole bộc bạch ngay sau lễ cưới. Chính một tay cô và mẹ của Chris đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ cho lễ cưới, cùng lúc với việc đưa Chris đi tái khám. “Mọi thứ khá gấp rút nhưng chúng tôi buộc phải làm được. Bởi đó là điều con trai và con dâu tôi mong ước” – bà Amy tâm sự.

Và may mắn thay, mọi thứ cuối cùng rồi cũng đâu vào đó. “Có những người chúng tôi không quen biết đã liên lạc với chúng tôi. Có cả DJ, thợ chụp ảnh, thợ quay phim, người nấu ăn cho đám cưới, người trang trí tiệc cưới và cả bánh cưới nữa. Ông chủ của một nhà hàng địa phương còn gọi cho chúng tôi và hỏi liệu chúng tôi có cần gì không” – bà Amy nói.

Các thành viên còn lại của gia đình Chris ở Philadelphia cũng đến tham dự ngày vui của đôi trẻ. Thoạt nhìn, lễ cưới của Chris và Nicole không khác những lễ cưới khác là bao, nhưng thật ra, phần lớn đều là những món quà do mọi người quyên tặng – từ thức ăn cho lễ cưới, các lẵng hoa tươi đến bánh kem.

Mặc cho liên tục cần thở oxy và không thể đứng lâu nhưng Chris vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô dâu của mình. Anh đã phải dán một miếng dán giảm đau ở phía sau tai để có thể trụ vững suốt buổi tiệc.

“Tinh thần của thằng bé rất tốt vì nhận được rất nhiều sự cổ vũ. Trái tim nó chắc chắn đã mạnh mẽ như một hòn đá. Tôi chưa từng thấy ai mạnh mẽ như thằng bé, và cả ý chí sống của nó nữa. Nó đã chiến đấu hết mình vì gia đình, đã trải qua nhiều đau đớn từ căn bệnh ung thư” – ông Bob Ford, cha của Chris, nói về con mình.

Vì đã đến giai đoạn cuối của ung thư nên Chris hầu như không thể nói được, đi lại cũng rất khó khăn. Nhưng bên cạnh anh luôn có người cha, luôn ở bên, nâng đỡ anh và thay mặt anh thề nguyền, phát biểu trong ngày trọng đại. Và mặc cho sức khỏe hạn chế, Chris vẫn dìu cô dâu của mình cùng nhảy một điệu valse thật lãng mạn giữa sự chứng kiến của những người thân yêu.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 09-03-2016
Reputation: 25186


Profile:
Join Date: Feb 2015
Posts: 79,805
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cuoi.jpg
Views:	0
Size:	99.9 KB
ID:	931001  
sunshine1104_is_offline
Thanks: 4
Thanked 4,049 Times in 3,565 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 22 Post(s)
Rep Power: 91
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08812 seconds with 11 queries