Na Uy là một nước bắc Âu nằm vắt trên bán đảo hình con hổ. Nơi đây có khí hậu khá lạnh lẽo nhưng tình người lại rất ấm áp. Tại đây có hàng ngàn người Việt tị nạn Cộng Sản sinh sống.
Một bé gái người Việt tại Na Uy
- Ba ơi, tới phim cỡi truồng rồi ra coi ba ơi !
Con gái gần 5 tuổi của tôi reo lên khi truyền hình bắt đầu phát phim này . Đây là chương trình có tên gọi là DEN STORE REISE phát trên NRK1 tức là kênh truyền hình Hoàng Gia. Chương trình này phát vào lúc 15 giờ 10 các ngày thứ 4,5,6 ở Nauy
Theo dõi chương trình này mới thấy cái lòng nhân hậu và yêu thương đồng loại của người Nauy thất đáng trân trọng . Đây là phim tài liệu rất thật không dàn dựng gì cả . Vào mỗi mùa hè, các gia đình của người Nauy họ đến các vùng hoang dã , nơi chưa có văn minh của loài người hiện diện để cùng sống và sinh hoạt với người dân bản xứ . Họ đến với những con người còn ăn lông ở lỗ nên con gái bé nhỏ của tôi gọi là " phim cởi truồng" là vậy .
Chùa Khuông Việt tại Oslo, Na Uy
Hơn 1 tháng nay chúng tôi theo dõi 3 gia đình người Nauy đi về 3 vùng khác nhau ở Etiopia ( Phi Châu), Vanutua (Châu Úc) và Mông Cổ ( Châu Á) . 3 gia đình này là 3 gia đình có học thức và địa vị ở Nauy : nhân viên xử lý thông tin, kiến trúc sư và nhân viên về làm đường giao thông .
Những gia đình này không chọn những thành phố lớn hay tiện nghi để đi du lịch hay mua sắm hưởng thụ . Họ đi về những miền xa xôi hẻo lánh nơi chưa có bước chân của người hiện đại đến đây để cùng sống với những bộ lạc người y hệt cái thời hồng hoang của nhân loại .
Gia đình đến Mông Cổ là có lẽ may mắn nhất . Họ sống giữa sa mạc với một tộc người chỉ biết lạc đà, cởi ngựa và chăn nuôi gia súc . Họ bắt đầu học biết cách làm thảm từ hớt lộng chiên và tập cả chuyện uống máu lạc đà , lấy phân gia súc làm nguyên liệu đốt . Mỗi khi gia đình này thay đồ là bộ lạc người Mông Cổ theo....quan sát.
Thứ đến là gia đình 4 người của kiến trúc sư ở Oslo đến Vanutua . Bộ lạc mà họ sinh sống thì chỉ biết lấy lá cây che đậy sơ sài những vùng kín . Họ lất lá dừa và lá chuối làm nhà để ngủ . Cô con gái 17 tuổi đẹp như tiên mỗi lần đi tắm bằng xà bông tắm rất đặc biệt . Mỗi người nhai 1 miếng dừa già rổi nhổ vào 1 miếng lá chuối gói lại làm xà bông cho cô gái Nauy . Vậy mà cô bé vẫn vui vẻ dùng xà bông này . Rồi các ăn những con dơi nướng , cách bắt lợn rừng về làm thịt . Rồi họ phải học cách lấy lá cây che thân thay quần áo.
Tội nghiệp nhất là gia đình 4 người đến Ethiopia . Họ dùng tay tay hốt phân bò để về làm nền nhà . Phải uống nước dơ đục ngầu, chứng kiến những cảnh trận roi đòn té máu của các bộ lạc trên lưng . Cậu con trai 17 tuổi phải khỏa thân chạy qua lưng 5 con bò mới được làm " người lớn".
Cả 3 gia đình tìm cách hòa đồng vào cuộc sống người gần như nguyên thủy này . Tập học ngôn ngữ của họ, để rồi từ từ họ chỉ cho những con người hoang dã này cách sống vệ sinh hơn, cách nấu nướng bằng lửa , cách làm nước sạch để uống, cách lấy phân bò vệ sinh, cách nhìn trong sa mạc, cách chiên 1 quả trứng . Rồi dạy cho họ những trò chơi, và cả cách nhảy theo 1 điệu nhạc . Từng bước, kiên nhẫn họ đã cảm hóa được những bộ lạc này.
Đó chính là tấm lòng yêu đồng loại cao cả của người Nauy.
Để rồi khi chia tay ai cũng khóc . Tình cảm chân thành thì không có rào cản của ngôn ngữ hay văn minh ý thức hệ gì cả . Người Nauy khi chia tay họ để lại mọi thứ và cũng mang về những kỷ vật đơn sơ : chiếc vòng bằng gỗ, những vật thủ công làm từ sừng trâu bò, gỗ ...
Sống trên cuộc đời này cần chia sẻ cho nhau . Người Nauy đã cho gia đình tôi bài học về làm người . Nhất định con gái của tôi lớn thì tôi sẽ đưa cháu đi những miền xa lạ khi hè về để cháu phục vụ những con người kém may mắn hơn cháu . Cám ơn những tấm lòng nhân hậu của người Nauy . Nguyện Chúa ban ơn trên đất nước bao la tình nhân ái này.