Khi mang bầu, chị Tiểu Mai và gia đình vô cùng hạnh phúc khi biết sắp chào đón cặp song sinh. Tuy nhiên, đến ngày sinh, không chỉ riêng gia đình mà đến ngay cả chị Tiểu Mai cũng cảm thấy vô cùng choáng váng khi sự thật lại không như khi siêu âm.
Cả gia đình đã hi vọng hai bé sinh đôi chào đời nhưng họ đã lặng người vì bất ngờ khi “chứng kiến” cảnh tượng mà có nằm mơ họ cũng không thể tưởng tượng nổi.
Trong thời kì đầu mang thai, Tiểu Mai, 25 tuổi, người Trung Quốc đi siêu âm và bác sĩ thông báo cô đang mang trong mình thai sinh đôi. Bác sĩ có dặn cô tháng sau tới siêu âm định kỳ nhưng vì bệnh viện ở xa nhà nên Tiểu Mai không tới khám lại nữa.
Trong quá trình mang thai, Tiểu Mai chỉ đi khám 3 lần và sinh con ở tuần thứ 37. Cả gia đình đều chuẩn bị sẵn tâm lý vui mừng để đón 2 đứa trẻ chào đời nhưng sau khi đưa được hai em bé ra ngoài, các bác sĩ nhìn thấy một đôi chân nữa trong bụng Tiểu Mai, họ lập tức đưa em bé thứ 3 ra ngoài trong sự ngỡ ngàng.
Trên thực tế, Tiểu Mai đã mang thai 3 đứa trẻ, 2 trai 1 gái nhưng khi siêu âm bác sĩ không hề thấy sự hiện diện của đứa trẻ thứ ba nên đã tiết lộ kết quả là sinh đôi. Họ cũng cho biết, có thể 2 đứa bé kia đã nằm chắn đứa bé này nên khi siêu âm không nhìn thấy được. Thật may mắn, đứa bé thứ 3 ra đời rất khỏe mạnh. Vậy là niềm vui của gia đình lại được nhân lên khi mà đáng lẽ họ chỉ có 2 đứa con thì giờ lại xuất hiện thêm một thiên thần nhỏ thứ 3.
Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng được may mắn như vậy nên bác sĩ khuyên các thai phụ lưu ý nên đi khám thai thường xuyên và nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ để đón con khỏe mạnh chào đời.