Vừa qua Mỹ xảy ra vụ xả súng giết người ngay tại bữa tiệc.Tên hung thủ đã liên tiếp nổ những phát súng vào những người đang vây quanh bạn gái cũ của mình.Rồi tiếp theo xả súng giết chết luôn cả bạn gái.Cô gái này chính là người Mỹ gốc Việt.

Ngày 30/7, tại khu vực ngoại ô thành phố Mukilteo, bang Washington, Mỹ, vụ xả súng khiến 3 người tử vong ngay tại bữa tiệc tại gia đã khiến dư luận nước này không khỏi bàng hoàng.
Nghi phạm gây ra vụ xả súng này là Allen Ivanov. Và theo lời của nghi phạm, trước khi bắn, hắn mới học cách sử dụng súng.
Allen Ivanov mua một khẩu súng trường AR-15 một tuần trước khi thực hiện vụ tấn công. Hôm xảy ra sự việc, hắn cất súng trong xe nên khi đến gần hiện trường, hắn đã quay lại lấy súng và xả súng khi nhìn thấy “cô gái trong mơ” của mình đang ngồi chơi cùng đàn ông khác.
Theo lời Ivanov, 19 tuổi, hắn hẹn hò với Anna Bui, 19 tuổi, nữ sinh gốc Việt, một trong những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng, khoảng 1 năm rưỡi và chấm dứt mối quan hệ hai tháng trước.
Sau chia tay, Ivanov đau khổ khi thấy những cập nhật từ Bui trên Snapchat, cho thấy cô vẫn tiếp tục sống tốt khi không có mình. Nghi phạm sau đó đã nhận ra lỗi lầm và quyết định quay trở lại với Bui.
Tuy nhiên, lúc này Bui đang hẹn hò với người khác. Và điều này khiến Ivanov tức giận nên nảy sinh ý định mua súng để trả thù.
Theo điều tra, Ivanov đến hiện trường vụ án tại Mukilteo vào khoảng 10 giờ tối, đậu xe ở ngoài đường và quan sát. Sau đó Ivanov đột nhập vào nhà, gặp một người bạn và nổi giận. Ivanov quay trở lại xe, đọc hướng dẫn sử dụng khẩu súng, nạp đạn và đi vào nhà theo cửa hông, nấp sau bức tường phía sau phòng khách.
Một khách dự tiệc đã phát hiện ra Ivanov và người này lập tức bị hắn bắn.
Nghi phạm vào nhà, nhìn thấy Bui, hắn liền bắn cô hai phát. Sau đó, Ivanov đi tiếp vào trong nhà, bắn thêm 2 người khác. Lên đến gác mái, Ivanov nhận ra đã hết đạn. Nghi phạm trở lại xe và bỏ đi.
Bui và Ivanov đều là những sinh viên của đại học Washington.
Sau sự việc này, các sinh viên đã tổ chức một buổi thắp nến nhằm bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của ba nạn nhân.
"Anna lúc nào cũng tràn đầy năng lượng với nụ cười tỏa sáng. Cô ấy là người có trái tim nhân hậu và luôn mơ ước có thể trở thành y tá", Kayla bạn học của Anna Bui cho biết. Tuy nhiên, ước mơ làm y tá của cô sẽ mãi không thành hiện thực vì phút hung hãn của người yêu cũ.
Ivanov có thể đối mặt với 2 tội danh, giết người cấp độ 1 và giết người có tính man rợ.