Gần đây cộng đồng mạng đang rộ lên phong trào tẩy chay nghệ sĩ Trung quốc sau vụ kiện phán quyết đường lưỡi bò về biển Đông.Vì các nghệ sĩ Trung quốc đã lên tiếng ăn nói xấc xược trước phán quyết của toà và truyền nhau bản đồ lịch sử lưỡi bò của Trung quốc.

Mấy ngày nay, trên cõi FB rộ lên quan điểm tẩy chay các nghệ sỹ Trung Quốc, sau khi các diễn viên này lên tiếng phản đối phán quyết PCA. Đó là những quan điểm riêng của từng người, tôi chẳng dám ý kiến. Nhưng với tôi thì thế này.
Tôi đã tẩy chay văn hoá Trung Quốc từ rất lâu, chứ không phải vì sự kiện này mới tẩy chay. Nhưng đã tẩy thì tôi nghĩ phải tẩy cho sạch các văn hoá mà hàng ngàn năm nay nó dính chặt vào dân tộc này
- Tẩy chay luôn Nguyên Đán, Nguyên Tiêu, Đoan Ngọ......
- Dẹp bỏ tất cả các loại như Khổng Khâu, Quan Vũ.... trên đất nước này
- Tắt tivi khi các đài chiều các phim Trung Quốc, thật ra những bộ phim này rất nguy hiểm
- Bắt ngay những nhạc sỹ sáng tác mà nghe không biết là nhạc Việt hay nhạc tàu phổ lời Việt
- Cấm tuyệt thằng Lam Trường và các thể loại tương tự hát ta không ra ta, tàu không ta tàu.
...nhiều nữa, chơi không...?