Ông Lin Zulian chủ tịch một ngôi làng ở Trung cộng đã bị chính quyền Trung cộng bắt giữ.Sau khi ông là người đầu tiên được truyền thông đặt cho cái tên "phiến quân" chống tham nhũng.
Trung Quốc có một cụm từ mới khi nói về các nhân vật chính quyền, đó là cụm từ “phiến quân” chống tham nhũng.
Cụm từ này vừa được áp dụng cho ông Lin Zulian, người được bình chọn đứng đầu ủy ban làng Wukan ở miền nam tỉnh Quảng Đông vào năm 2012 sau khi chống lại các nhà lãnh đạo địa phương có hành động tham nhũng và bản thân ông được xem như người hùng trong ngôi làng nhỏ bé này.
Tuy nhiên ông Lin Zulian đã bị bắt vào sáng sớm hôm nay với lý do sử dụng quyền lực của mình để gợi ý được hối lộ.
Năm 2012 dân làng đánh cá Wukan có 13 ngàn người đã nổi lên biểu tình chống lại chủ tịch ngôi làng vì ăn hối lộ. Khi người dẫn đầu cuộc biểu tình là ông Xue Jinbo bị bắt và chết trong tù thì làn sóng căm phẫn của người dân lên cao, trụ sở làm việc của chính phủ bị đốt, cán bộ bị dân bắt và cuối cùng chính quyền phải nhượng bộ bằng cách cho người dân chọn lãnh đạo cho mình.
Ông Lin Zulian được chọn từ đó và hôm nay lại bị chính quyền ghép tội gợi ý tham nhũng để bắt giam. Ông cũng người đầu tiên mà báo chí nhà nước đặt cho cái tên “phiến quân” chống tham nhũng.