View Single Post
  #1  
Old  Default Thương tâm cậu bé bị hóa đá từng ngày do mắc bệnh lạ
Bé Ramesh không may bị mắc chứng bệnh lạ từ khi mới sinh ra khiến làn da của bé mỗi giờ trôi qua đều bị đen sậm lại, cứng như đá khiến bé gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Hiện bé đã được 11 tuổi nhưng căn bệnh không hề thuyên giảm.


Chứng bệnh lạ khiến da cậu bé đen sẫm lại, cứng như đá và không thể di chuyển được nữa, nhìn bề ngoài trông cậu bé không khác gì pho tượng.

Lúc mới sinh ra cậu bé Ramesh cũng như bao đứa trẻ khác, có một làn da mịn màng. Nhưng chỉ 15 ngày sau khi hai mẹ con xuất viện về nhà, làn da non nớt của bé Ramesh bắt đầu bị lột dần và thay vào đó là những lớp da đen sần sùi khiến cho cậu bé vô cùng đau đớn. Lớp da đó theo em cho đến tận bây giờ, khi em đã 11 tuổi, nó đã cướp đi cả tuổi thơ của em.

Chứng rối loạn da hiếm thấy mà Ramesh mắc phải đã dần biến em gần như thành một "pho tượng đá" không thể đi lại hay thậm chí là nói chuyện. Bất lực và tuyệt vọng vì không có một chút hi vọng nào để chữa bệnh cho con, Kumari và chồng cô, Nanda chẳng biết làm gì ngoài việc đau đớn ngồi nhìn con biến thành hình dạng như vậy.

“Da của Ramesh bắt đầu lột vào ngày thứ 15 sau khi nó chào đời và sau đó lớp da cứ dần dần dày lên. Nó cứng lại và chuyển sang màu đen, chúng tôi không thể làm gì để giúp thằng bé, không ai có thể giúp đỡ chúng tôi”, anh Nanda tuyệt vọng nói.

Các bác sĩ ở Baglung, một vùng xa xôi hẻo lánh ở Nepal đã rất ngạc nhiên khi cha mẹ của Ramesh nói cậu bé có lẽ bị nhiễm một loại nấm nào đó, tuy nhiên họ đã không thể chữa trị cho cậu bé. Trong khi đó bệnh của Ramesh cứ ngày một phát triển khiến em đau đớn.

“Vào sinh nhật thứ 5 Ramesh, thằng bé đã nói với chúng tôi là nó cảm thấy đau đớn và nó không thể đi được. Từ sau đó, nó không thể giải thích rõ ràng bất cứ điều gì cho chúng tôi cả. Nó chỉ có thể ra hiệu thông báo với chúng tôi khi nó đói bụng hay muốn đi vệ sinh. Tôi không biết điều gì đang hành hạ thằng bé và làm thế nào để giúp nó vượt qua điều này”.

6 tuổi, lẽ ra Ramesh cũng có thể đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng căn bệnh khiến em không thể đi lại, vì vậy, Ramesh chưa bao giờ được đến trường. Cho đến sau này, hai vợ chồng Nanda đã cho bé đi khám và phát hiện ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng mà cậu bé đang mắc phải, đó là một chứng bệnh vô cùng hiếm gặp có tên khoa học là Ichthyosis. Tuy nhiên, cả hai đã không thể làm bất cứ điều gì để giúp đứa con trai tội nghiệp của mình. Là một lao động chỉ kiếm được £44 mỗi tháng (khoảng hơn 1 triệu đồng), Nanda và vợ không thể trang trải được các chi phí y tế quá đắt đỏ.

“Chúng tôi đã đưa Ramesh đến bệnh viện huyện, nhưng các bác sĩ nói rằng gia đình tôi nên đưa thằng bé đến các bệnh viện tư nhân để điều trị, chỉ họ mới có đủ các thiết bị để giúp cậu bé, tuy nhiên chi phí sẽ rất đắt”, Nanda cho biết.

Tuy nhiên, may mắn đã đã đến với Ramesh. Ban đầu là một sự giúp đỡ bất ngờ từ ca sĩ người Anh Joss Stone. Sau đó là sự giúp đỡ tiếp theo của ca sĩ nổi tiếng Nepal, Sanjay Shrestha. Sanjay Shrestha đã đứng ra tổ chức một buổi hòa nhạc nhằm huy động tiền từ thiện từ mọi người. Buổi hòa nhạc diễn ra tại Kathamandu đã gây được một quỹ £ 1.375 (khoảng 35 triệu đồng) để giúp Ramesh chữa trị. Đối với cha mẹ của Ramesh, sự giúp đỡ giống như ban một phước lành cho gia đình họ.

Hiện tại, Ramesh đang được điều trị tại trường Cao đẳng Y tế Kathmandu, các bác sĩ hy vọng rằng họ có thể làm cho cuộc sống của cậu bé trở nên dễ dàng hơn và tốt đẹp hơn. Tiến sĩ Sabina Bhattrai, một trợ lý giáo sư về da liễu, cho biết: “Những bệnh nhân gặp tình trạng tương tự như cậu bé thường da sẽ bị khô, dày, đóng vảy hoặc bong tróc. Trong nhiều trường hợp, da có thể bị nứt gây đau đớn cho bệnh nhân. Cậu bé nhập viện trong tình trạng rất xấu. Chúng tôi đa phải tiến hành gỡ bỏ những mảng da trên cơ thể của thằng bé, điều này rất đau đớn”.

"Trong khoảng thời gian hai tuần, bác sĩ đã cho Ramesh sử dụng thuốc kháng sinh kết hợp bôi các loại thuốc và kem dưỡng ẩm nhằm đẩy nhanh quá trình tái tạo da. Tuy nhiên, cậu bé nhập điều trị muộn nên tình trạng dường như rất xấu. Chúng tôi không thể khiến cậu bé đi lại như bình thường được mà chỉ có thể giúp em đứng lên được bằng các biện pháp vật lí trị liêu mà thôi”, ông Bhattrai cho biết thêm.

Nanda cảm thấy tội lỗi vì anh không thể làm điều gì đó sớm hơn cho con trai mình. Tuy nhiên, hiện tại Ramesh đã có thể hi vọng về một cuộc sống tốt hơn.

vietbf @ sưu tầm
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



june04
R10 Vô Địch Thiên Hạ
june04's Avatar
Release: 06-11-2016
Reputation: 17561


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 69,700
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.6.jpg
Views:	0
Size:	83.9 KB
ID:	896061  
june04_is_offline
Thanks: 4
Thanked 3,335 Times in 2,939 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 22 Post(s)
Rep Power: 81
june04 Reputation Uy Tín Level 6
june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6june04 Reputation Uy Tín Level 6
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11371 seconds with 11 queries