Cay cú vì thể thao, nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ muốn bắn rơi thêm một máy bay Nga.
Ngay sau trận chung kết bóng rổ châu Âu khi đội Nga thắng đội Thổ Nhĩ Kỳ với tỉ số 101:96, nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ Shamil Tayyar đã vô cùng tức giận đăng lên Twitter: "Tôi muốn có thêm một chiếc máy bay nữa của Nga bị bắn hạ".
Cay cú trong chuyện thể thao là chuyện bình thường, nhưng từ đó mà thể hiện quan điểm chính trị, có thể dẫn đến những rắc rối, phức tạp trong quan hệ ngoại giao, đồng thời động đến nỗi đau của một dân tộc khác là điều không thể chấp nhận, đặc biệt khi những phát ngôn như trên xuất phát từ một chính khách thuộc hàng dân biểu.
Mặc dù trên đây chỉ là phát biểu với tư cách cá nhân nhưng vẫn bị dư luận, kể cả dư luận Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ trích dữ dội.
Xin nhắc lại sự kiện liên quan: ngày 24/11/2015, một chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga trong khi thực hiện nhiệm vụ tấn công quân khủng bố đã bị chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi trên lãnh thổ Syria ở vị trí biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 4 km. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đó là một "đâm từ phía sau bởi các đồng lõa của bọn khủng bố." Ankara cho rằng chiếc Su-24 đã xâm phạm không phận của Thổ. Phía Nga nói rằng chiếc máy bay đã không vượt qua biên giới, điều này được xác nhận bởi các dữ liệu của phòng không Syria.
VietBF© Sưu tập