Mới đây, một vụ ẩu đả dẫn đến án mạng đã khiến người dân thực sự sốc. Theo đó, 2 cụ già đã lao vào ẩu đả và người yếu thế hơn đã không may thiệt mạng. Bất ngờ hơn nữa chính là nguyên nhân của sự việc này.
Hãng tin CM của Bồ Đào Nha cho hay, một người phụ nữ 69 tuổi đã dùng gậy chống để đánh chết một người phụ nữ 88 tuổi ở cùng phòng tại một nhà từ thiện có tên Santa Casa da Misericórdia ở thành phố Ourique, BĐN. Nguồn tin cho hay vụ án mạng xảy ra do hai người có tranh cãi gay gắt với nhau khi nói về một trận đấu giữa Benfica và Maritimo ở giải VĐQG Bồ Đào Nha, trận đấu mà Benfica thắng 2-0.
Nạn nhân của vụ án mạng là bà Mariana Vitoria, một người phụ nữ 88 tuổi đã sống ở thành phố Ourique trong nhiều năm nhưng trước đây được sinh trưởng tại Santiago de Cacém, do đó bà Mariana là một fan lâu năm của Benfica.
Trong khi đó hung thủ (chưa được cảnh sát công bố danh tính) là một người dân sống lâu năm ở thành phố Ourique, thuộc quận Beja của BĐN. Maritimo là một CLB đến từ thành phố Funchal (quê hương của Cristiano Ronaldo) cũng thuộc quận Beja. Hung thủ hiện đang bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.
Benfica hiện đang đến rất gần chức vô địch BĐN. Họ đã thắng 19/20 trận gần nhất và đã vượt lên đứng đầu BXH, đứng trên Sporting Lisbon với chỉ 1 vòng đấu còn lại. Đánh bại Nacional ở vòng cuối và Benfica sẽ đoạt chức vô địch năm thứ 3 liên tiếp, một chiến công thần kỳ bởi Benfica đã khởi đầu mùa giải rất thê thảm.
Nhưng vụ án mạng này đã khiến bầu không khí vui mừng của các CĐV Benfica đã lắng xuống. Họ đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân, cũng như phàn nàn vì sao những người xung quanh lại không kịp ngăn cản vụ án không đáng có này.
VietBF © Sưu Tầm