Hoài Linh nghệ sĩ hài mà bây giờ cả VN không ai không biết ông. Ông từng là Việt kiều Mỹ sang Mỹ định cư cùng gia đình, bây giờ ông lại là người nổi tiếng nhất nhì trong làng hài Việt, nhưng ông từng có tuổi thơ cùng cực và còn chết hụt. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Hoài Linh và lần nhảy tàu suýt chết
Tuổi thơ Hoài Linh không êm đềm. Từ bé, anh đã sớm phải nghĩ cách vừa đi học vừa kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Hàng ngày, Hoài Linh phải ra chợ từ tờ mờ sáng để mua những bó mía dài kéo về nhà róc vỏ, chặt khúc đem bán để kiếm tiền đi chợ, mua tập sách. Danh hài chia sẻ anh có thời gian chuyển qua ga xe lửa tập nhảy tàu để bán mía.
Danh hài Hoài Linh.
“Một hôm tôi nhảy xuống ga khi xe lửa vừa trườn qua một con dốc, cũng may bác bảo vệ kịp níu lại, nếu không tôi đã đâm đầu vào hàng rào chết rồi”, anh kể.
Căn nhà tranh ọp ẹp luôn là mảng ký ức đọng lại trong lòng danh hài. Những ngày mưa gió, cả gia đình anh phải khổ sở tránh dột. Lúc đó, mẹ anh đã ôm các con vào lòng và nói trong nước mắt “Các con cố gắng sống tốt, sau này ông trời sẽ không phụ lòng người đâu”. Lời nói này theo Hoài Linh những năm tháng về sau, giúp anh có thêm ý chí để bước đi và thành danh trên con đường nghệ thuật.