Vào lúc 3h30 sáng vào 1/11/2014, một nhân chứng làm việc tại Trạm quan sát khí tượng quân đội đã được tận mắt chứng kiến một vật thể lạ giống phi tiêu khổng lồ hình tam giác đen đã bay gần vách núi của khu vực Willcox. Câu chuyện này đã xảy ra từ rất lâu nhưng mãi đến hôm nay mới được công bố rộng rãi với dư luận.
Một nhân chứng làm việc tại Trạm quan sát khí tượng quân đội kể lại rằng, anh đã nhìn thấy một UFO hình tam giác đen vào năm 2014. Toàn bộ vụ việc đã được lưu vào hồ sơ khai lưu trữ của Mutual UFO Network (MUFON).
Câu chuyện về vật thể bay không xác định được kể như sau: Anh ta bị đau dạ dày, thức dậy vào lúc 3h30 sáng vào 1/11/2014. Bỗng dưng anh phát hiện một vật thể lạ giống một phi tiêu khổng lồ hình tam giác, có màu đen sì và chao lượn ngay vách núi gần đó.
“Vật thể lạ khổng lồ bay lượn nhưng không hề tạo ra một âm thanh nào cả”… Nhiều người cho rằng nó là một UFO. Hướng bay của nó vuông góc với phía Đông Bắc – Tây Nam chạy dọc theo các hẻm núi, tốc độ bay của nó có thể đạt 500 mph ở độ cao 1.000 feet. Tuy nhiên, sự thực đó có phải là một UFO hay không vẫn là dấu hỏi lớn.
vbf @ sưu tầm