Không thể hiều nổi một bộ phận giới trẻ Việt hiện nay nghĩ gì mà lại có những hành động “phản cảm” trong đám tang người thân như vậy. Hết chụp ảnh tự sướng bên linh cữu người quá cố thì lại rủ nhau chụp ảnh cười hớn hở, toa toét. Thật quá thất vọng với những hành động gây phẫn nộ này của giới trẻ bây giờ.
Hình ảnh con cháu vui vẻ, vô tư hát hò, chụp ảnh “tự sướng” bên cạnh quan tài của người thân vừa mới qua đời khiến cư dân mạng bức xúc.
Mới đây, những bức ảnh một số con cháu đeo khăn tang đứng bên quan tài của người thân vừa qua đời, miệng tươi cười, vô tư hát hò, tạo dáng xì tin đăng tải lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo tìm hiểu, người đăng tải những bức ảnh phản cảm này là một cô gái ở Cà Mau. Cộng đồng mạng đã dành không ít “gạch đá” cho cô gái và những người có trong bức ảnh này. Nhiều người bình luận, đây là những hình ảnh chỉ xuất hiện ở lễ hội, lễ cưới chứ không có đám tang nào lại như vậy.
Bạn Hương Thắm bình luận: “Thật sự tôi chưa bao giờ chứng kiến một đám tang nào mà con cháu vui như Tết thế này. Người thân mất mà các thành viên trong gia đình dửng dưng, vui vẻ được thì không còn từ ngữ để diễn tả rồi. Thật hết chỗ nói”.
Gay gắt hơn, bạn Bình Minh bình luận: “Tôi nghĩ những người có mặt và có những hành động phản cảm này nên đến bệnh viện tâm thần khám đi. Đám tang người khác buồn bã, không thể ăn uống được, vậy mà họ lại vui cười, hò reo được thì cho thấy thần kinh không bình thường rồi. Tôi chỉ muốn nói với những người đó rằng hãy suy nghĩ lại hành động của mình và coi đó là một bài học quý giá”.
Ngạc nhiên là trước sự chỉ trích dữ dội của cư dân mạng, chủ nhân của những bức ảnh thản nhiên cho rằng người thân của mình mất đã gần 100 tuổi, và mọi người trong gia đình đều chuẩn bị tâm lí trước rồi. Phải đến khi nhận quá nhiều sự lên án của cộng đồng mạng, cô gái này mới chịu gỡ những bức hình phản cảm kia xuống. Tuy nhiên, hiện những bức hình này vẫn được nhiều cư dân mạng lưu lại và chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.
hoalyly@vietbf sưu tầm