Những ngày cuối năm này, khi bà con Việt kiều từ các nơi trở về quê hương đón Tết đã có nhiều câu chuyện gây phẫn nộ. Ngay khi vừa thấy hành lý thì nhiều người đã vô cùng sốc khi thấy đồ đạc bị rạch rồi mất mát nhiều thứ giá trị. Sau đó là đến việc nhân viên Hải quan sân bay mời vào phòng riêng để tiện “đòi tiền” hối lộ.
Vào dịp cuối năm, những người về Việt Nam đón Tết liên tục chia sẻ về việc hành lý của mình và mọi người trong chuyến bay bị rạch, móc, xin tiền uống nước. Đọc trên báo mấy ngày hôm nay nhiều rồi, nhưng hôm nay mình mới tận mắt chứng kiến vụ rạch hành lý và móc đồ của những hành khách trên chuyến bay từ Czech – Moscow – Hà Nội cửa ra A1.
Chuyến bay đã hạ cánh lúc 8:55 nhưng đến 11h mọi người mới thấy hành lý xuất hiện và không ít người đã shock khi thấy hành lý của mình bị rạch ra lúc nào không hay cho dù đã được băng dính chặt và qua nhiều lớp quấn nilon ở ngoài. Mình đứng ngoài quan sát nên cũng không nghe được câu trả lời của các ”anh chị” dành cho những hành khách thắc mắc tại sao lại vậy.
Một lúc sau có chị gái chạy ra ngoài với người nhà đứng ngay cạnh mình, chị ấy mệt mỏi nói: ”Đưa cho chị 2 triệu“. Người nhà hỏi tại sao, có vấn đề gì không thì chị ấy trả lời: ”Nó rạch thùng của chị, trong đó có chai rượu nên nó xin 2tr“. Sau khi nhận được đầy đủ đồ của mình thì mọi người phải cho hành lý đi qua máy soi mới được ra ngoài.
Sau khi các ”anh chị” soi xong thì không thể đếm nổi đã mời bao nhiêu hành khách vào ”phòng kín“. Nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đi theo vào để ”anh chị” kiểm tra. Nhưng cũng có 1 số người hiểu chuyện, đã chuẩn bị sẵn tiền kẹp trong hộ chiếu nên được đi ra luôn, khỏi ”kiểm tra“. Nhưng cũng có một số ”cứng như quả trứng” lớn tiếng tranh cãi ngay tại chỗ ( không ăn thua ). Mười thì hết tám người bị gọi vào (hai người còn lại là Tây và khách hạng thương gia).
Anh cuối cùng làm mình shock nhất. Anh ấy bị kiểm tra hành lý và chắc cũng như nhiều người khác bị xin ”tiền uống nước” nhưng anh ấy lại không mang tiền mặt thì phải. Anh ấy đã chạy ra ngoài tìm người nhà và đang sốt ruột đứng chờ và lấy tiền quay vào. Anh ấy đứng ngay ở cửa ra vào và gọi ”anh chị” ra, anh hành khách gấp tiền lại đưa cho ông hải quan nhưng ông ta quay mặt đi vào trong. Anh kia lại hiểu và tìm chiếc phong bì nhét tiền quay lại đưa ông hải quan. Ông ta đi ra và cầm luôn không ý kiến gì trước mặt hàng trăm người đang đứng đợi người nhà mình đi ra.
Sau chuyến bay kéo dài hơn 18 tiếng và 1 lần transit họ đã đủ mệt mỏi để đặt chân xuống quê hương và gặp những chuyện như trên. Những đứa trẻ theo bố mẹ về quê mình ăn Tết đã vật vã ngồi đợi chờ mà không hề được ưu tiên. Nhưng gia đình chờ con cháu mình ngoài kia phải đứng chờ thêm 2 – 3 tiếng (để làm gì ai cũng biết) mới được đoàn tụ. Thật đáng buồn!
hoalyly@vietbf sưu tầm