Vì muốn có được tấm “vé” trở thành công dân tạm thời tại Hồng Kông, một bà mẹ trẻ đã trốn ở sân bay suốt một tuần, “nhịn” cả đẻ. Tuy nhiên, việc làm này của cô đã bị phát tác, cô đã thừa nhận hành vi cư trú bất hợp pháp của mình trước tòa và bị kết án 6 tháng tù giam.
Ngày 14/7/2015, một người phụ nữ Trung Quốc tên Xie Maoling, 26 tuổi, bay từ Bangladesh về đến Hồng Kông để đợi quá cảnh bay sang Quảng Câu. Tuy nhiên, khi lên máy bay, Xie nói với tiếp viên cô không khỏe khiến chuyến bay bị hoãn 40 phút.
Trong lúc được cho ra ngoài nghỉ ngơi, Xie liền lợi dụng cơ hội đó để bỏ trốn. Cô lẩn trốn quanh sân bay suốt một tuần liền. Đến ngày 21/7, Xie bất ngờ xuất hiện và nhờ nhân viên hãng hàng không Dragon Airlines đưa cô đến bệnh viện vì cô bị đau đẻ. Sau khi sinh con xong cũng là lúc Xie bị Cục xuất nhập cảnh Hồng Kông còng tay vì hành vi cư trú bất hợp pháp.
Hóa ra, Xie không hề có giấy phép tạm trú tại Hồng Kông. Cô trốn chui trốn lủi trong sân bay chỉ để chờ đợi được sinh con trên đất Hồng Kông với tư cách là công dân tạm thời. Trong phiên tòa tại Tsuen Wan ngày thứ Tư vừa qua, Xie đã thú nhận hết toàn bộ hành vi cư trú bất hợp pháp trong sân bay của mình.
Mặc dù vậy, Xie vẫn cho rằng lúc đó tại sức khỏe không tốt nên cô phải ở lại chứ không có chủ ý trốn để sinh con. Mặc dù vậy, tòa án vẫn bác bỏ ngụy biện của Xie và tuyên phạt cô 6 tháng tù.
Theo cơ quan y tế Hồng Kông, năm 2015 đã có 254 trường hợp du khách nước ngoài sinh con khẩn cấp. 98 trường hợp là người từ Trung Quốc đại lục. Trước đây, các bà mẹ mang thai 28 tuần tuổi có thể xin giấy xác nhận từ bệnh viện Hồng Kông để có thể thoải mái sinh con tại Hồng Kông mà không sợ rắc rối.
Nhưng từ năm 2012, Bộ trưởng Y tế Hồng Kông đã chính thức yêu cầu bệnh viện không được cấp giấy phép sinh con cho du khách nước ngoài. Bà Bộ trưởng khẳng định quy định này sẽ không được gỡ bỏ trong thời gian gần.
vbf @ sưu tầm