Lãnh đạo nhóm hồi giáo Shiite Hezbollah, Samir Qantar đã bị giết trong một cuộc không kích của Israel tại Syria.
Sắp tới, Qantar sẽ mở những cuộc tấn công vào Israel từ Syria nên cái chết của lãnh đạo Hezbollah này được coi như một tin tức tốt. Tuy nhiên, cái chết vẫn chưa được Qantar phủ nhận hay khẳng định.
Hezbollah thông tin rằng Qantar đã “tử vì đạo” do không kích của Israel vào khu dân cư Jaramana ở thủ đô Syria, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.
Israel từng thả Qantar, một người Druze, vào năm 2008, trong chương trình trao đổi tù nhân với Iran – nước hậu thuẫn cho Hezbollah. Qantar được cho là đã gia nhập Hezbollah từ đó, và từng gửi hàng trăm quân tới chiến đấu bên cạnh lực lượng trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Vào ngày ra tù, Qantar được chào đón như một vị anh hùng ở Beirut.
Trang truyền thông chính thức của Hezbollah cho biết Qantar sẽ được chôn cất vào thứ Hai trong một nghĩa trang người Shiite ở thành trì Dahiya ở ngoại ô phía nam Beirut.
Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al Zubi cho biết các nhà chức trách đang điều tra về vụ tấn công. Ông này ám chỉ Israel chính là thủ phạm.
Trang truyền thông chính thức của Syria cũng đưa tin vụ không kích của Israel đánh trúng một tòa nhà dân sự sáu tầng ở quận Jaramana.
“Tôi không xác nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì liên quan tới vấn đề này,” Bộ trưởng Bộ Nhà ở Yoav Gallant nói trên đài phát thanh Israel, và nói thêm: “Thật tốt khi một người như Samir Qantar không còn tồn tại trong thế giới của chúng ta.”
Qantar từng bị Israel bỏ tù vì tham gia vào vụ đột kích năm 1979 khiến bốn người thiệt mạng, trong đó có một cô gái bị đánh chết bằng dùi cui.
Sau khi ra tù, Qantar có hành tung bí ẩn. Không rõ vai trò của Qantar trong các cuộc tấn công ở Syria.
Israel đã vài lần tấn công Syria, chủ yếu để phá hủy các vũ khí mà quan chức Israel được dành cho Hezbollah, vốn là kẻ thù lâu năm của nước này.
VietBF© Sưu tập