Sự việc hi hữu này xảy ra tại một nhà thờ ở bắc Colon, Nebraska, Mỹ đã khiến cho một người đàn ông 88 tuổi chết tại. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông này là do va chạm với một chiếc xe tải khác khi đang quay đầu lại. Và được biết người cầm lái chiếc xe gây tai nạn là một cô gái gốc Việt.
Các nhà điều tra quận Saunders cho biết rằng một người đàn ông sống tại Wahoo đã thiệt mạng vào tối thứ hai khi người này bị tông vào một chiếc xe tải của nhà thờ trong lúc chiếc xe này đang quay đầu ở xa lộ số 109 thuộc địa phận bắc Colon, Nebraska.
Theo đó, nạn nhân là ông Walter Anderson, 88 tuổi, người này đã gây ra tai nạn vào khỏang 8 giờ 2 phút tối khi đang đi bên rìa nam của xa lộ 109.
Trong xe của ông lúc đó còn có một người khác là bà Peggy Shapnek, 63 tuổi, người này hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch tại biện viện Bryan Medical ở Lincoln. Theo lời kể của cô Beverly Anderson, con gái của ông Walter cho hay, bà Shapnek là bạn của ông Walter và lúc đó cha cô đang cho bà Shapnek quá giang.
Mặt khác, bên trong chiếc xe tải được đăng ký là của NET Ministries ở Minnesota lúc đó chở mười hai người. Tất cả những người trong đó đều trên 18 tuổi., người cầm lái là cô Theresa M. Nguyễn. Tất cả các hành khách và cô Theresa đều đã xuất viện, duy chỉ còn một người còn ở lại bệnh viện đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo lời nhà sáng lập kiêm chủ tịch NET Ministries ông Mark Berchem cho hay, ông cảm thấy biết ơn vì phản ứng nhanh của đội cứu hộ, đồng thời cho biết rằng, tất cả vẫn đang cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình các nạn nhân có liên quan. Các nhà điều tra cho hay hiện vẫn còn quá sớm để nói xem liệu người nào có lỗi trong vụ việc và liệu có nên đưa ra cáo buộc nào hay không.
Theo thông tin từ văn phòng cảnh sát, cho đến khi điều tra kết thúc, vẫn chưa thể kết luận rằng liệu điều kiện đường xá hay có bất kỳ yếu tố gây xao nhãn khi lái xe gây ra vụ tai nạn hay không.
hoalyly@vietbf sưu tầm