Một Việt kiều Mỹ đã xử tệ với động vật gây phẫn nộ. Công việc của người này là đi mổ con bò nhưng cảnh tượng ông làm không đẹp mắt. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
“Anh ta dùng dây quấn quanh bốn chân bò, rồi kéo chặt xuống đến lúc bò nằm sải dài trên sàn xe. Anh ta cũng dùng dây buộc đầu con bò xuống,” Baird nói.

Phong Thanh Trần, Nicholson, Danielsville, bò, đối xử tệ, giết mổ gia súc
Cali Today News - Phong Thanh Trần – 43 tuổi – cư dân sinh sống trên đường Smith Overhead Bridge, thành phố Nicholson, thuộc quận hạt Jackson, tiểu bang Georgia bị bắt giữ vì cáo buộc vi phạm Pháp lệnh chăm sóc động vật của thành phố Danielsville.
Trần bị bắt giữ vào ngày 27 tháng 11, sau khi có người gọi điện báo anh ta đang chuyên chở một con bò bị trói nằm dài dưới sàn xe kéo trên xa lộ 98, lưu thông về hướng thành phố Danielsville, theo hồ sơ.
Trần buộc con bò đang sống nằm dài như “đại bàng sải cánh” trên xe kéo, chở tới chỗ giết mổ gia súc. “Nhìn con bò rất khốn khổ,” Cảnh sát trưởng thành phố Danielsville, ông Brenan Baird nói. 4 chân và cổ con bò bị trói sát dưới sàn xe kéo.
Cảnh sát đã dừng chiếc xe này lại khi anh ta lái vào thành phố. Trần cho biết một người bạn cho anh ta con bò, và anh ta đang chở tới nơi giết mổ ở Nicholson. Tuy nhiên, lò mổ lại không hề có lịch hẹn với Trần, và họ cần lịch hẹn đối với con vật lớn như vậy, theo cảnh sát.
“Anh ta dùng dây quấn quanh bốn chân bò, rồi kéo chặt xuống đến lúc bò nằm sải dài trên sàn xe. Anh ta cũng dùng dây buộc đầu con bò xuống,” Baird nói.
Nhân viên cảnh sát cho đưa con bò bị thương đến một lò mổ ở Danielsville, nơi con vật xấu số được giết mổ, sau đó thịt được đưa cho vợ nghi can.
Nhân viên tại lò mổ cho biết, cách của ông Trần làm “gãy tất cả xương trong xương chậu,” Baird nói.
Hương Giang (Theo Online Athens)