Như đã đưa tin, vô cùng đau xót khi một cô gái gốc Việt đã không may trở thành nạn nhân trong vụ thảm sát khiến 14 người chết ở San Bernardino–Mỹ. Sự ra đi của cô gái đã khiến bao người bàng hoàng, đặc biệt là khi người ta biết cô đang đợi thêm ít tháng nữa để chính thức trở thành cô dâu...
Cuộc thảm sát ở San Bernardino – Mỹ hôm 2/12 để lại những nỗi đau đớn vô cùng với người thân và bạn bè các nạn nhân nói riêng và cả nước Mỹ nói chung. Trong số các nạn nhân mỗi người có một cuộc đời khác nhau, một ông bố của 6 đứa trẻ, một bà mẹ 3 con tới Mỹ đổi đời,… Nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 26 tuổi, lớn tuổi nhất là 60 tuổi.
Trong số các nạn nhân có một cô gái gốc Việt sắp lên xe hoa vào năm 2016 tên Tin Nguyen, 31 tuổi, đang là nhân viên kiểm tra thực phẩm tại Sở Y tế Quận San Bernardino.

Tin Nguyen, 31 tuổi là một trong số 14 nạn nhân thiệt mạng vụ thảm sát ở San Bernardino, năm sau cô định sẽ tổ chức đám cưới - Ảnh: Pasadenastar News
Calvin Nguyen, một người họ hàng, cho hay Tin được cho là không tới trung tâm để làm việc khi vụ thảm sát xảy ra tại đây vào trưa ngày 2/12. Calvin tin rằng Tin có thể tới đó để tham dự một bữa tiệc.
“Cô ấy rất thông minh, là một cô gái tốt, biết chăm lo cho mẹ và gia đình. Chúng tôi rất đau buồn vì mất cô ấy, hãy cầu nguyện cho chúng tôi”, Calvin nói.
Theo gia đình, Tín Nguyen sang Mỹ lúc 8 tuổi và đã tốt nghiệp cử nhân khoa học y tế tại đại học Cal State Fullerton.
Cảnh tượng ông Van Nguyen – cha của Tin Nguyen, mặt thất thần với những giọt nước mắt lăn dài đã để lại ấn tượng sâu đậm với những người chứng kiến. Nơi ông đứng để tưởng niệm đứa con gái mình cách không xa hiện trường vụ thảm sát.

Tín Nguyen cùng mẹ và anh trai
Bác của nạn nhân – ông Phu Nguyen chia sẻ với trang tin Newsday: “Con bé đã rất háo hức được khoác lên mình chiếc áo cưới”. Kim Oanh, một người bạn của nạn nhân gốc Việt này chia sẻ trên mạng xã hội: “Tin Nguyen là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng biết. Đó là một cô gái có trái tim ấm áp hơn cả mặt trời”.
Khi hay tin vụ xả súng qua truyền hình, gia đình liên tục gọi điện cho cô nhưng không có hồi âm cho đến tận nửa đêm. Trái với sự nóng lòng của người thân phía bên kia đầu dây chỉ là những hồi chuông đổ dồn vang vọng như không có hồi kết.
Liên quan đến vụ thảm sát này, Tổng thống Obama đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Một lần nữa ông than phiền nạn giết người bằng súng xảy ra ở Mỹ không sánh được với nơi nào trên thế giới. Các ứng viên chạy đua ứng cử tổng thống Mỹ đã tuyên bố gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân.