Cô gái gốc Việt xinh xắn Julie Trần 25 tuổi bất ngờ bị một thanh niên da màu sát hại dã man tại Canada. Được biết cô gái lớn lên tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở Calgary và được bà Selma Alem nhận chăm sóc. Ngày 19/10 năm 2015, người ta đã phát hiện ra thi thể của Julie Trần và bà Selma Alem tại nhà riêng ở Coventry Hills.
Cho đến ngày hôm nay, anh trai của nạn nhân Julie Trần bị chết trong một vụ thảm sát dã man vào tháng trước mới lên tiếng về cái chết của cô. Julie Trần không may bị khuyết tật về thần kinh. Anh Bill Trần, anh trai cô Julie đã nói rằng em gái anh là một người tốt, thích sống và lạc quan dù bị khuyết tật.
Trước đó vào ngày 19 tháng 10, 2015, cô Julie Trần và bà Selma Alem – người chăm sóc cô bị giết chết tại nhà ở thành phố Coventry Hills. Tên sát nhân là con trai bà Alem, Emanuel Kahsai đã bị bắt hồi tuần trước và bị buộc tội giết người cấp độ một về cái chết của bà Alem và cấp độ hai dẫn đến cái chết của Julie Trần.
Vụ án xảy ra khi hung thủ là Emanuel Kahsai, 30 tuổi có ý định đe dọa mẹ mình. Tòa án đã phán quyết Emanuel Kahsai không được lại gần Selma Alem 500 mét. Emanuel Kahsai có biểu hiện bất bình thường, y thường có những hành động quấy phá và bạo tàn khi sử dụng rượu và ma túy. Gây hậu quả là cái chết cho 2 mạng người, trong đó có một người gốc Việt. Thi thể của hai nạn nhân tìm thấy sau 48 tiếng đồng hồ.
Anh Billy Trần và cô Julie Trần cùng nhau trưởng thành tại một trung tâm chăm sóc trẻ em ở Calgary. Billy Trần đã không giấu nổi nước mắt khi kể về cái chết của cô em gái. Vào năm hai tuổi, Julie Trần bị chấn thương não và em bị khuyết tật phát triển thần kinh. Mặc dù đã 25, nhưng theo lời Billy thì Julie có suy nghĩ như một cô bé 13 tuổi. Julie vui vẻ và sẵn sàng chấp nhận thế giới dù thế giới không chấp nhận cô. Gần đây, cô đã hoàn thành một khóa học cắm hoa ở trường đại học Mount Royal. Hoa là niềm đam mê của cô.
Khác với vẻ ngoài đáng thương của Julie, tên hung thủ thì lại nghiện ngập trong ma túy, rượu, tệ nạn xã hội. Y là con út của gia đình hai anh em, là con của Selma Alem. Tuy chỉ là người chăm sóc nhưng tình thân của Julie với Selma Alem giống như tình mẫu tử thật sự. Julie Trần tỏ ra quý mến và tôn trọng người đã chăm sóc cho mình. Vào ngày 22 tháng 10, ba ngày sau khi cô Julie bị giết, thi thể Julie đã được chôn cất tại nghĩa trang Queensland. Ngôi mộ của cô và ngôi mộ của Selma Alem nằm đối diện nhau.
hoalyly@vietbf sưu tầm