Một người Việt ở Hongkong đã bị giết lại do chính người Việt là thủ phạm. Cảnh sát Hongkong vừa cho biết đã tóm được người Việt thủ phạm. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Vntinnhanh.vn - Đối tượng 42 tuổi bị tình nghi liên quan đến cái chết của một người gốc Việt khác tại khu vực làng Sun Fung Wai, Hong Kong.

Cảnh sát Hong Kong truy tìm chứng cứ gần khu vực hiện trường vụ án mạng (Ảnh: SCMP)
Trang SCMP dẫn nguồn tin từ cảnh sát Hong Kong cho biết, một người đàn ông gốc Việt 42 tuổi đã bị bắt tại khu vực Tuen Mun vào tối qua vì có liên quan đến vụ giết hại một người Việt khác diễn ra vào sáng Chủ nhật.
Nghi phạm bị bắt giữ trong tình trạng say rượu, tại một trạm dừng chân của hệ thống đường sắt đô thị. Được biết, cảnh sát Hong Kong đã mở cuộc truy bắt đối tượng này, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra.
Cảnh sát cho biết, nạn nhân là một người đàn ông gốc Việt 58 tuổi bị đâm chết bên ngoài một ngôi nhà tại khu vực làng Sun Fung Wai vào lúc 5h40 ngày 15/11. Hung khí được xác định là một con dao dài 30 cm được tìm thấy ngay gần đó.
Phía cảnh sát Hong Kong cho biết nạn nhân, nghi phạm và anh trai của nghi phạm, sống cùng với nhau trong một ngôi nhà. Cả 3 hiện đều đang thất nghiệp và có thẻ căn cước của Hong Kong.
Theo lời kể của những người hàng xóm, nạn nhân là một người gốc Hải Phòng đã ly dị và có 2 người con. Người này gặp gỡ anh em nghi phạm ở Tuen Mun vào những năm 1980.
Hiện cảnh sát Hong Kong đang tiến hành điều tra động cơ của vụ án mạng trên. Danh tính của nạn nhân và nghi phạm hiện chưa được công bố.
Tuấn Ngọc (Theo SCMP)
Tại Hongkong cũng có nhiều người Việt sinh sống. Thường là tầng lớp cao trí thức, nhưng không ngoại trừ những trường hợp giết nhau ẩu đả. Xã hội nào cũng có người nọ người kia.