Ngoại giao là 1 công việc không hề đơn giản như nhiều người tưởng. Nó cũng hàm chứa những nguy hiểm nhất định mà không ai đoán được. Thậm chí những người làm ngoại giao có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Phó lãnh sự và một nhà ngoại giao Trung Quốc khác bị bắn chết tại nhà hàng ở thành phố Cebu, Philippines. Tổng lãnh sự bị thương trong vụ việc.

Cảnh sát phong tỏa nhà hàng Light House, nơi vụ nổ súng xảy ra. Ảnh: CNN
Phó lãnh sự và quan chức phụ trách tài chính của tổng lãnh sự quán Trung Quốc thiệt mạng, còn tổng lãnh sự Song Rong Hua bị thương, AFP dẫn lời Wilben Mayor, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Philippines, cho biết.
Phó lãnh sự Sun Shan và quan chức phụ trách tài chính Hui Li được xác định đã tử vong tại bệnh viện thành phố Cebu. Trong khi đó, tổng lãnh sự đang trong tình trạng ổn định, một quan chức Cebu cho hay. Sun bị trúng đạn ở cổ còn Li bị bắn vào đầu.
Ba người nằm trong số 9 người Trung Quốc đang ăn trưa tại một căn phòng của nhà hàng vào khoảng 13h30 khi tiếng súng nổ ra.
Theo CNN, các nghi phạm được xác định là Li Qing Li, và vợ Gou Jing. Cặp vợ chồng người Trung Quốc hiện bị cảnh sát tạm giam.
Theo Inquirer, dựa trên đoạn video từ camera theo dõi, Li bước ra khỏi nhà hàng ngay sau vụ nổ súng. Hắn để lại khẩu súng ngắn cỡ nòng 11,43 mm. Khẩu súng sau đó bị vợ hắn giấu đi. Hai người bị bắt tại văn phòng lãnh sự Trung Quốc trong một cuộc rượt đuổi. Phát ngôn viên Mayor cho rằng người phụ nữ bị bắt đã làm việc tại tổng lãnh sự quán.
Các phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila và Bộ Ngoại giao Philippines hiện chưa thể bình luận về vụ việc do đang xác minh thông tin.

Cặp vợ chồng nghi phạm bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Twitter
Tin tức sẽ tiếp tục được cập nhật.