Ngọc Trinh luôn có những phát ngôn khiến người nghe phải ngã ngửa hoặc cười không nhặt được mồm. Mới đây Ngọc Trinh tự tin nhận rằng mình ngốc nghếch nhưng còn hơn vạn người. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Từ câu tuyên bố “Yêu không tiền cạp đất mà ăn” cho tới “Tôi phải chừa một phương để lấy chồng”, hay “Điều tôi giỏi nhất chính là ngoan”, không câu nói nào của Ngọc Trinh không gây giông bão trên internet. Từ chuyện xài đồ hiệu rẻ bèo “có vài ngàn đô à” cho tới hãnh diện khoe tài năng dựa dẫm đàn ông, không câu chuyện nào của Ngọc Trinh không giúp cô hứng thêm… gạch đá từ cư dân mạng. Quan trọng hơn, chúng còn là những bằng chứng vàng để người ta dựa vào và đưa ra kết luận: Trí tuệ của cô tỷ lệ nghịch cùng nhan sắc!
Thật vậy, nếu gõ cụm từ “chân dài óc ngắn” lên Google, cỗ máy tìm kiếm khổng lồ này sẽ lập tức trả về hình ảnh Ngọc Trinh ngay vị trí đầu tiên! Kết quả này có lẽ cũng nói lên rất nhiều điều về Ngọc Trinh, về hình ảnh của cô dưới góc nhìn dư luận hay cả về sự mai mỉa không giấu diếm của đám đông về trí tuệ của cô. Nhưng nếu chỉ dựa vào cỗ máy tìm kiếm vô trí kia hay đám đông có sở thích nhận xét mọi chuyện theo cảm tính, liệu có chính xác và đúng đắn không khi vội vã kết luận về một con người?
Thông minh hay ngu ngốc không thể được đánh giá qua một vài câu nói, dăm ba chia sẻ lỡ lời. Nó cũng không thể được xác định qua vỏn vẹn một vài câu chuyện kể chưa rõ bao nhiêu phần chân thực. Nhưng ngược lại, nó có thể được đánh giá một cách tương đối chính xác qua một điều: Cuộc đời của chính con người đó!
vietbf @ sưu tầm