Vậy là cuối cùng Thái Lan cũng tóm được một người được coi là nghi phạm vụ đánh bom kinh hoàng ở Bangkok. Tuy nhiên, nhìn cũng có thể thấy là nghi phạm có diện mạo khác xa so với ảnh phác hoạ chân dung. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Vụ bắt giữ với sự tham gia của Cảnh sát trưởng Bangkok Sriwarah Rangsipramnakul cùng khoảng 100 cảnh sát và binh sĩ diễn ra ở chung cư Poon-anand ở quận Nongchok, phía Đông thủ đô Bangkok.
Cảnh sát bao vây căn hộ trong 2 giờ đồng hồ, bắt đầu lúc 1h30 chiều, trước khi đột kích căn hộ. Nguồn tin từ cảnh sát Thái Lan cho biết, nghi phạm đã thuê phòng 412 và 414 trên tầng thứ tư của tòa nhà. Sau khi khám xét, Những vật liệu chế tạo bom tìm thấy trong căn hộ của người này cùng loại với 2 quả bom phát nổ ở đền Erawan, trung tâm Ratchaprason hôm 17/8.
Theo Cảnh sát trưởng Bangkok Sriwarah Rangsipramnakul, nghi phạm đã thuê phòng và từ 3 đến 4 căn hộ khác ở chung cư từ tháng 7. Tất cả các phòng này đều được kiểm tra.
Vụ nổ bom ở đền Erawan hôm 17/8 đã khiến 20 nạn nhân thiệt mạng, trong đó chủ yếu là người nước ngoài, và hơn 100 người khác bị thương.
vietbf @ sưu tầm