Nếu như bạn đang định cư ở nước ngoài và rất hài lòng với các dịch vụ do cơ sở tư nhân cung cấp thì điều đấy lại trái ngược ở VN. Về VN nếu lỡ có đau ốm gì thì chớ có dại đến các cơ sở này để khám chữa bệnh. Hãy cùng vietbf đọc bài viết dưới đây để biết rõ câu trả lời.
Sau đi khám ở phòng khám tư nhân về, anh H. thấy chóng mặt, buồn nôn, và dần lịm đi. Gia đình đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh đã tử vong sau đó.
Theo người nhà anh Nguyễn Mạnh H., trú tại phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả cho biết: Ngày 22/8, anh H. thấy đau bụng và đi khám tại Phòng khám đa khoa y cao Hà Nội (phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả).
Kết quả chụp X Quang tại đây thì: dạ dầy, tá tràng vị trí, hình thể bình thường còn dịch ứ đọng không thấy hình ảnh tổn thương và kê đơn thuốc. Tuy nhiên, sau khi đi khám về thì anh H. thấy chóng mặt, buồn nôn và người càng ngày càng lịm đi.
Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thấy bệnh tình không có tiến triển gia đình đã đưa anh H. đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, tuy nhiên đến khoảng 9 giờ ngày 23/8, thì anh H. tử vong.
Theo như bác sỹ Đỗ Huy Đính, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, người đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân cho biết: Bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng nôn nhiều, mệt mỏi, đi ngoài, mạch chậm nên ngay lập tức bệnh nhân được đưa lên phòng hồi sức tích cực.
Qua phân tích các phim chụp cũng như các xét nghiệm, chuẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc thuốc cản quang và tiến hành giải độc, theo dõi. Mặc dù đã tập trung đầy đủ các y bác sỹ có kinh nghiệm để cấp cứu nhưng đến sáng 23/8, diễn biến của bệnh nhân càng ngày càng xấu đi và tử vong.
Theo thông tin từ Phòng Y tế thành phố Cẩm Phả, Phòng khám đa khoa y cao Hà Nội đã đóng cửa không hoạt động, đồng thời cũng chưa liên lạc được với đại diện của phòng khám này.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.
vietbf @ sưu tầm