VBF-Một trẻ sơ sinh được người dân Nhật phát hiện thấy nằm trơ vơ ở trên phố không có người nhận. Ngay lập tức cảnh sát đã vào cuộc và truy tìm ra mẹ đứa trẻ chính là 1 người VN đã vứt con đi ngay sau khi sinh. Một nữ sinh Việt Nam tại Nhật đã bị cảnh sát ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản bắt bởi cáo buộc bỏ rơi con đẻ của mình ngay sau khi sinh trên đường.

Thông tin từ tờ TBS News, vào lúc 2h sáng, ngày 6/8, trên đường về sau khi kết thúc buổi làm thêm, một cô gái 21 tuổi đã sinh con ngay trên đường. Đứa trẻ chào đời trước cửa nhà của một hộ dân quận Shinjuku.Tuy nhiên, tội nghiệp thay, đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị người mẹ trẻ bỏ rơi ngay sau đó. Sau hơn 4 tiếng đồng hô, đứa trẻ đã được một người phát báo phát hiện và ngay lập tức được đưa tới bệnh viện. Theo thông tin từ bệnh viện, đứa trẻ vẫn trong trạng thái khỏe mạnh.
Tại cơ quan điều tra, khi rả lời thẩm vấn của cảnh sát, cô gái thừa nhận rằng mình bỏ lại đứa bé sau khi sinh với lý do "không đủ tiền để nuôi con".
Câu chuyện sau khi được đăng tải hiện đang gây xôn xao và sự bức xúc lớn trên diễn đàn mạng Vitalk, nhiều người cho rằng hành động của nữ sinh Việt này là vô cùng tàn nhẫn.
Một bạn chia sẻ sự bức xúc trên Vitalk: “Con người biết mình không có điều kiện có thể làm con mình suy dinh dưỡng, đói khát, khốn khổ khi đem đưa cho người có điều kiện hơn biết đâu họ yêu thương nó vì con người có lòng nhân ái, còn nếu không phải con người thì sẽ không nghĩ được vậy...”.
Một bạn khác bình luận: “Ba mẹ cho tiền ăn học . Học không học chỉ thích làm mấy trò vớ vẩn rồi để lại hậu quả”.
“Lại là vấn đề suy đồi đạo đức xã hội, ý thức của giới trẻ sống vô trách nhiệm...! Hãy suy nghĩ, nếu khi xưa mẹ của cô nữ sinh vô trách nhiệm này vứt cô vô thùng rác đâu đó thì giờ này cô đâu có cơ hội làm người. Tệ hại!!!”, một thành viên khác bình luận.
tm