Chưa lúc nào và chưa bao giờ, giáo dục ở Việt Nam lại “thối nát, thối rữa” như thời điểm này. Cải cách liên tục, thay đổi liên miên,.. học sinh sinh viên bị lôi ra làm chuột bạch cho những ý tưởng điên rồ của các nhà giáo dục. Và hiện tại thuê người đi học hộ đang trở thành một “vấn nạn” nan giải ở VN.
Sau một thời gian thuyết phục, phóng viên đã trao đổi được với một số cá nhân chuyên đi học hộ ở nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hầu hết họ đều là sinh viên, muốn kiếm thêm thu nhập. Những người này cho biết, công việc đến lớp thực chất không hề vất vả, nặng nhọc.
“Mỗi ca học hộ có giá dao động khoảng 50.000-100.000 đồng. Lên lớp chỉ việc ngồi ngoan một chỗ, ghi chép bài, chờ thầy cô hay lớp trưởng điểm danh. Nếu có bài kiểm tra thì chép luôn bạn bên cạnh và ghi tên người thuê học hộ là xong” – Thu Hằng (sinh viên năm 3, một trường đại học khu vực Cầu Giấy, Hà Nội) miêu tả về công việc.
Theo Hằng, cô nhận yêu cầu học hộ chủ yếu do bạn bè giới thiệu. Nữ sinh thậm chí còn từng “đóng giả người khác” ngay tại trường của mình. 9X tiết lộ: “Trường vừa bắt đầu khai giảng, mình đã có đơn đặt hàng. Đó là một chị ở khoá trên, vì bận đi du lịch nước ngoài một tuần với bạn trai nên không thể đi học”.
Không nằm trong đường dây chuyên học hộ, thi hộ… có quy mô, tổ chức nhưng Thu Hằng và nhóm bạn cùng lớp vẫn có lượng “khách” kha khá và khá đều việc.
Cô tâm sự: “Dịp Tết năm ngoái, buổi học cuối cùng vào thứ 2, song nhiều sinh viên đã về quê sớm từ cuối tuần trước. Vì thế, họ thuê mình và tìm 5 bạn nữa lên lớp hộ. Rất muốn nghỉ Tết sớm, nhưng do muốn kiếm thêm chút ít nên mình quyết định nhận việc này”.
vietbf @ sưu tầm