Không chỉ là tâm điểm của những ngày qua khi liên tục xuất hiện trên các mặt báo về thành tích đáng ngưỡng mộ của mình. Mới đây nhất trước những lời chỉ trích và phán xét được cho là không công bằng dành cho mình, Ánh Viên đã có màn đáp trả thật ấn tượng.
Hứng chịu nhiều lời phán xét, thậm chí chê bai về thành tích không được như kỳ vọng tại sân chơi thế giới, tuy nhiên Ánh Viên vẫn khiến tất cả phải ngả mũ thán phục chỉ bằng vài câu nói ngắn ngọn. Không cần giải thích, chẳng cần biện minh, đơn giản là em không bơi theo dư luận. Đó mới là cách hành xử của 1 VĐV đỉnh cao, 1 tài năng lớn.
“Tiểu tiên cá” Nguyễn Thị Ánh Viên đã tâm sự: “Thầy Tuấn đã nói sở dĩ tôi phải đi Mỹ tập huấn và bơi cùng với những tay bơi mạnh của thế giới để thấy rằng bản thân mình còn rất kém cạnh để mà phấn đấu hơn. Thực tế, mọi người ở nhà cũng đã thấy, dù tôi thi đấu ở SEA Games được xem là tốt, nhưng ra giải vô địch thế giới vẫn còn là một khoảng cách rất xa. Vì vậy, tôi luôn tâm niệm phải cố gắng và cố gắng hơn nữa, bởi mục tiêu của tôi vẫn là những thành tích ở phía trước, chứ không phải là những thành tích đã đạt được”.
Điều đáng mừng là bản lĩnh của Ánh Viên đã được đảm bảo. Và đó là cơ sở để NHM tin tưởng em sẽ không dễ dàng bị khuất phục như vậy. Tương lai còn dài, và hãy cứ chờ xem Ánh Viên mãnh mẽ và kiên cường đến thế nào sau mỗi thật bại. Người mỉm cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng!
***