Hàng tỉ đồng công quỹ bỏ ra để xây cái cầu vượt cho người đi bộ trước những ngã ba ngã tư đông lượng xe cộ lưu thông. Vậy mà người dân chỉ vì tiện mà ngang nhiên đi bộ sang đường mặc nguy hiểm cận kề. Vậy là cầu vượt xây xong chỉ để làm cảnh.
Nói thật! Nhiều khi không thể hiểu được tính cách của người Việt và thật sự thấy rằng, giao thông vớ vẩn ở Việt Nam do ý thức là chủ yếu. Một cái cầu nhỏ là đủ để chứng minh cái ý thức giao thông thế nào.
Đơn giản nhé: Trước đây ở cổng bệnh viện K khu vực Tân Triều, Hà Nội bị phản ánh là nguy hiểm, nhiều xe ô tô to, bệnh nhân, người nhà sang đường dễ tai nạn. Ok! Thấy hợp lý, làm cái cầu vượt để đi. Rất đẹp, ngay sát cổng viện, có mái che hẳn hoi.
Có cầu rồi thì... không ai thèm đi, cứ lao xuống lòng đường mà đi cho.. tiện? Cho nhanh? Đường thì đông, không biết nhanh được bao nhiêu. Nguy hiểm tai nạn chết người, tắc đường các kiểu thì làm sao? Không biết luôn. Cứ thích đi lòng đường đấy, thích đùa với tử thần đấy, ý thức tôi thế đấy?
Đúng là câu chuyện ngược đời chỉ có ở Việt Nam. Không làm cầu cũng kêu, mà làm cầu xong thì vất đấy không dùng? Hay bây giờ phải làm thang cuốn, thang máy thì các bác mới chịu dùng cho an toàn?
Trước tôi từng thấy hai cái cầu vượt "vô dụng" như vậy là ở điểm trung chuyền Cầu Giấy và điểm Học viện Ngân hàng. Cầu rất to, rất đẹp nhưng chẳng ai dùng, cứ thích lao xuống lòng đường. Thật sự! Chưa bao giờ tôi hiểu được tại sao người ta lại đi như thế luôn.
vietbf @ sưu tầm