Lấy chồng nhưng cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, bà C (SN 1978, tại tỉnh Khánh Hòa) và chồng đã chia tay nhau được một thời gian. Sau khi chia tay, bà sống cùng con gái là cháu Q (SN 1998). Và rồi, bà C quyết đinh đi bước nữa khi gặp được ông Trần Thành Phương (54 tuổi), họ quyết định dọn về sống với nhau tại ở P.Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) mà không cần tổ chức đám cưới.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, từ những biểu hiện trong sinh hoạt hằng ngày, bà C nghi ngờ chồng có “quan hệ” bất chính với con riêng là cháu Q (SN 1998).. Tuy nhiên bà không có bằng chứng rõ ràng về việc này.
Vì vậy, để làm rõ, bà C đã bố trí kế hoạch theo dõi nhằm thu thập bằng chứng. Trước khi đi làm, bà C có đặt ĐTDĐ trong phòng ngủ ở chế độ tự động quay camera. Sau khi đi làm về, bà C đã kiểm tra ĐTDĐ thì tá hoả khi phát hiện ông Phương đã dở trò “đồi bại” với con riêng của mình.
Tuy nhiên, do biết tính ông Phương cục cằn, nên bà C không thể giải quyết chuyện trên theo kiểu ba mặt một lời. Do đó bà C mang đoạn clip ghi được trong ĐTDĐ để làm bằng chứng tố cáo ông Phương ra công an địa phương.
Ngày 29/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có kết luận điều tra và chuyển đến viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Thành Phương (54 tuổi, ở P.Phước Long, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi phạm tội.
hoalyly@vietbf sưu tầm