Thật kinh hoàng khi cứ mở báo điện tử ở Việt Nam lên đọc là thấy những tin cướp của giết người. Chẳng lẽ mạng người giờ rẻ mạt thế sao? Theo tin tức trong nước mới nhất, một thanh niên đã “mồ yên mả đẹp” chỉ vì tranh cãi với bà bán thịt do giặt giẻ lau văng nước ra xung quanh. Mạng người ở Việt Nam giờ không bằng một chiếc giẻ lau ư?
Ngày 26-7, một vụ án mạng xảy ra tại chợ Phương Lâm (xã Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) khiến một thanh niên thiệt mạng.
Thông tin ban đầu, khoảng gần 7g sáng cùng ngày, giữa bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (41 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) và anh Lưu Minh Trung (22 tuổi, ngụ ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú) xảy ra cãi nhau vì Trung giặt giẻ lau làm văng nước ra xung quanh.
Sau khi lời qua tiếng lại, cả hai xảy ra xô xát. Trung xông tới định đánh bà Hồng, sẵn con dao trong tay, bà Hồng đâm hai nhát dao trúng ngực và bụng Trung khiến nạn nhân gục ngã. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Trung đã tử vong sau đó.
Bà Hồng là tiểu thương bán thịt heo tại chợ Phương Lâm, còn mẹ ruột của Trung cũng bán thịt heo ở quầy hàng phía trước. Trung ra chợ phụ mẹ buôn bán thì xảy ra mâu thuẫn với bà Hồng.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, lực lượng pháp y tỉnh Đồng Nai đã xuống khám nghiệm tử thi.
Sau khi gây án, bà Hồng đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra. Tại cơ quan công an, bà Hồng đã khai nhận toàn bộ sự việc.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.
vietbf.com