Trong suốt 10 năm liền, người đàn ông này không hề tắm rửa hay dọn dẹp chỗ ở của mình. Người và nhà của ông bọ bu đến kinh hoàng.
Ông Choo Kim Quan, 77 tuổi đang sinh sống tại một căn hộ cho thuê ở tầng 7 của Block 106, chung cư Jalan Bukit Merah (Singapore), ông cụ đã thất nghiệp hơn 10 năm qua.

Căn hộ đã cũ kĩ do lâu năm chưa được sơn sửa
Kể từ đó, ông đã không tắm rửa và dọn dẹp, biến cả cơ thể lẫn nơi ở thành nơi trú ngụ, sinh sản của hàng ngàn con bọ, gián,…

Dưới nền nhà đầy rác thải và xác bọ chết

Căn phòng dơ bẩn ẩm mốc của ông Choo được phát hiện bởi tình nguyện viên Fion Phua thuộc tổ chức Keep Hope Alive khi cô đang phân phát sầu riêng cho người dân của khu chung cư.

Cơ thể ông Choo bám đầy bọ do hơn 10 năm không tắm rửa

Khi mọi người tập trung đến khu vực chung để ăn, Phua nhận thấy cơ thể của ông Choo đã phát ra mùi hôi: “Tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy bọ trườn ra từ đấy quần của ông ấy”.
Cuộc sống khó khăn của ông Choo được một tình nguyện viên phát hiện
Bà Lin, 40 tuổi đã sống ở chung cư này 20 năm cho biết: “Do cơ thể ông ta bị bọ bám đầy, hàng xóm đều tránh xa những nơi mà ông từng ngồi”.

Các tình nguyện viên tìm đến và phát hiện một căn phòng đầy mạng nhện và bọ
Fion Phua đã tìm đến căn hộ của ông Choo, và phát hiện đây là một căn phòng đầy mạng nhện, tràn ngập bọ, gián: “Không có lấy một bàn chải đánh răng hay miếng xà phòng. Khi được hỏi có phải ông đã không dùng vòi sen và đánh răng trong hơn 10 năm qua không, cụ ông ngập ngừng một lúc rồi âm thầm thừa nhận”.

Nhóm tình nguyện bắt đầu dọn dẹp lại căn hộ
Để đưa ông Choo thoát khỏi căn phòng tồi tệ này, Phua đã kêu gọi sự giúp đỡ của những tình nguyện viên khác: “Tôi muốn cải thiện cuộc sống của những người như ông, nhưng khả năng của tôi có giới hạn. Tôi cần sự giúp đỡ từ nhiều người”.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhóm tình nguyện trẻ tuổi đã hoàn thành công việc. Họ cắt móng tay, chải tóc, lau nước nhầy, tìm kiếm và loại bỏ bọ trên cơ thể của ông Choo. Sau đó là dọn dẹp căn hộ đầy rác thải và xác côn trùng chết.

Mọi người giúp ông lau dọn và làm vệ sinh căn hộ
Cô Phua còn cho biết ông là một người yêu mèo và đã nuôi tới 20 con mèo bằng cách dè xẻn tiền ăn của mình. Trong quá trình dọn dẹp, nhóm tình nguyện tìm được 5 con, nhưng chúng đều bị bọ cắn khắp cơ thể. Phua đã liên hệ với tổ chức Voices vì động vật để điều trị và nhận nuôi những con vật.
Ông Choo và mèo của mình sẽ được sống trong tình trạng sạch sẽ hơn
Bản thân ông Choo cũng sẽ được đưa đến bệnh viện để trị khỏi căn bệnh tắt nghẽn mũi và khó thở. Ngoài ra, các tình nguyện viên cũng mang đến cho ông những bộ quần áo mới tươm tất hơn.
VietBF © Sưu Tầm