View Single Post
  #1  
Old  Default Tâm sự của một con dân Việt chán ghét xã hội
Đã quá lâu rồi tôi không đặt bút viết về xã hội. Hôm nay tôi trút lòng về một góc nhỏ của một xã hội hỗn loạn. Tôi là một công dân Việt Nam, điều đó đúng. Nhưng tôi lại chẳng mấy khi tự hào về nó. Nhất là vào lúc này.

Tôi vừa xác định trở về nước được mấy ngày, thì gia đình tôi gặp chuyện, mọi thứ rối bời và thực sự đáng sợ, khi nghe tin người thân của mình dính vào vòng lao lý. Cái tin đấy còn đáng sợ hơn khi biết người thân mình bị công an điều dân xã hội, gài bẫy người thân của mình vào vòng lao lý để kiếm chỉ tiêu thăng chức.

Trước đây khi còn làm việc tại một tập đoàn lớn ở Việt Nam, tôi cũng thường xuyên phải tiếp xúc với công an, các cán bộ nhà nước để làm giấy tờ cho người nước ngoài vào Việt Nam công tác, nên những việc hối lộ là điều hàng ngày tôi phải làm, và tôi chính là kẻ ngay sau khi nhận được tiền của khách hàng chuyển vào tài khoản là đi rút và nhét vào phong bì mang cho các sếp để gải quyết mọi vấn đề khó khăn, đôi khi chỉ là những lỗi hết sức ngớ ngẩn như “ hết chỉ tiêu cho công dân nước này vào Việt Nam làm việc”. Ai cũng hiểu đó chỉ là lý do gì, khi tiền đầy túi thì chỉ tiêu đó cũng được nở ra.

Đến hôm nay tôi mới thấy sợ hãi cái xã hội này quá, nếu chưa muốn nói đến căm thù. Bản thân bố mẹ tôi là những người dân chất phát cả cuộc đời không bao giờ va chạm với xã hội nên có bao giờ quan hệ với giới quan chức. Thế là tôi một kẻ yếu thế có chút hiểu biết tức tốc về nhà, xem người thân của mình.

Rồi lục lại các mối quan hệ, đi 10 năm rồi, quay lại đây để tìm kiếm bạn bè là công an thì thật là khó. Ấy rồi khi đến trụ sở, lại gặp toàn những kẻ ngày xưa học cùng , trước đây đều là đầu trâu, mặt ngựa, ăn chơi. Bây giờ đều là cán bộ điều hành bộ máy pháp luật, rồi biết đấy, cũng may mắn mà nhờ họ tôi cũng biết được thêm vài thông tin. Và được biết trong nhóm bị vướng vào vòng lao lý ấy, đã có 2 kẻ nhanh chân, quen biết kịp nhét tiền sớm nên đã trắng án, vô tội. Không những thế gia đình tôi còn bị khép vào tội “ ngu dốt, không nhanh nhạy, cho chết”.

Tôi vật vã đi xin điện thoại của các quan chức cấp cao, vì không quen biết, đến nhà chỉ được gặp các bà vợ thay mặt tiếp vì chồng “ đêm qua tiếp khách say rượu giờ không dậy được” và đẩy việc cho chân rết.

Vào nhà các sếp thì luôn có một sự thật, bên ngoài đơn giản, nhưng bên trong rất hoành tráng, toàn như thứ nguy nga, khiến một dân đen như tôi thêm phần tự ti và sợ hãi. Nỗi sợ hãi càng ra tăng khi nghe những lời đe dọa và từ chối những vẫn mong chờ cái phong bì nó dày đến thế nào. Bản thân tôi đều biết họ thèm tiền, thèm nhiều tiền chứ không phải ít, nhưng bề ngoài vẫn luôn lạnh lùng, và đe dọa.

Bây giờ tôi chỉ hi vọng người thân thoát cơn hoạn nạn rồi ôm cả gia đình đi ra nước ngoài, và không bao giờ quay trở lại, xa hẳn đất nước này, để tránh xa những lũ hút máu người đang ngày đêm hành hạ dân đen.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page



Cothu
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
Cothu's Avatar
Release: 06-28-2015
Reputation: 108


Profile:
Join Date: May 2015
Posts: 2,433
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ava.jpg
Views:	0
Size:	17.6 KB
ID:	780938  
Cothu_is_offline
Thanks: 882
Thanked 118 Times in 110 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 13
Cothu Reputation Uy Tín Level 1Cothu Reputation Uy Tín Level 1
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10009 seconds with 11 queries