Cô gái này được giải Nobel Hòa Bình năm ngoái và vừa bị một lúc 10 tên ám sát. Rất may 8 tên đã bị tóm gọn. Hiện còn rất nhiều nhức nhối tại nơi này. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Dư luận thế giới và ở Pakistan rất bất ngờ khi thứ sáu 5/6, trong số 10 tên trong băng đảng đã âm mưu giết cô Malala Yousafzai, đã có 8 tên được âm thầm phóng thích.

Photo Courtesy:BBC
Cali Today News –Vào tháng 4 năm nay, các viên chức Pakistan còn tuyên bố cả 10 tên này có tội và nhận 25 năm tù giam cho mỗi tên, nhưng hiện nay chỉ còn 2 tên trong số này là đang thụ mức án này mà thôi.
Bí ẩn bao trùm vụ xử án này, vì các phiên tòa luôn diễn ra kín đáo, không có phóng viên báo chí được tham dự, khiến người ta rất nghi ngờ tính cách trung thực và giá trị của chúng.
Lần đầu tiên người ta mới thấy được tuyên bố của tòa án hôm thứ sáu, sau hơn 1 tháng, trong đó các quan tòa tuyên bố là hai nghi can còn lại chính là những kẻ đã bắn vào đầu cô Malala vào năm 2012. Trước đó có tin cho là thủ phạm thật sự đã lẩn trốn sang Afghanistan.
Muneer Ahmaed, đại diện Cao Ủy của Pakistan ở London và Saleem Marwat, Giám Đốc Cảnh sát ở Swat, Pakistan, đều xác nhận hiện nay chỉ còn hai nghi can đang bị giam, còn những kẻ khác đã được thả tự do vì “thiếu bằng chứng”
Malala Yousatzai đã đoạt giải Nobel Hòa Bình vào tháng 12 năm 2014, là người trẻ nhất trong lịch sử giải này. Có lẽ cô là người Pakistan nổi tiếng nhất hiện nay, vì đã được cả Đức Giáo Hoàng lẫn Nữ Hoàng Anh đón tiếp và ngợi khen.
Đào Nguyên (BBC)