Sự việc kinh hoàng này xảy ra sáng ngày 1/6 tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Trong lúc đang dọn dẹp ga tàu hỏa, các nhân viên vệ sinh đã phát hiện ra chiếc vali “lạ” đã bị bỏ lại cả tháng ở đây. Khi mở ra xem thì mọi người vô cùng bang hoàng khi thất có xác một người phụ nữ trong đó.
Các điều tra viên đã niêm phong hiện trường.
Sáng ngày 1/6 tại ga tàu hỏa trung tâm Tokyo, một nhân viên vệ sinh đã nhìn thấy thừ gì đó giồng như tóc người thò ra từ một chiếc vali vô chủ. Vì tò mò nên anh mở ra xem và đã ngất xỉu ngay sau khi nhìn thấy một xác chết đang phân hủy nằm bên trong. Nạn nhân bước đầu được xác định là một người phụ nữ khoảng 70 - 90 tuổi, cao khoảng 140 cm, theo báo cáo của sở cảnh sát Tokyo, họ vẫn đang xét nghiệm pháp y để tìm ra danh tính nạn nhân.
Lực lượng cứu hộ và truyền thông đã có mặt nhanh chóng.
Chiếc vali lớn màu vàng có kích thước 70 x 50 x 25 cm này đã được để bên trong ngăn tủ chứa đồ không khóa trong suốt 1 tháng nay. Tuy nhiên, thi thể nạn nhân trong vali không hề bốc mùi hay có gì bất thường xảy ra, hiện các thanh tra đang xem lại băng camera an ninh để tìm người đã giấu xác chết giữa nơi công cộng như thế này.
Theo quản lý nhà ga, việc hành khách để lại đồ đạc rất lâu ở ga tàu điện, tàu hỏa là điều rất bình thường ở Nhật Bản, chỉ sau một thời gian cụ thể mà không ai đến nhận thì các nhân viên bảo vệ mới mở túi đồ để tìm chủ sở hữu.
hoalyly@vietbf sưu tầm