Đội tìm kiếm đến từ Pháp đã thành công cứu sống một người đàn ông 28 tuổi, Rishi Khanal, ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà Kathmandu vào thứ Ba vừa qua sau khi anh này bị chôn vùi trong đống đổ nát 80 tiếng.
Được biết, Khanal không có lương thực hay nước uống trong suốt thời gian chịu đựng dưới đống hoang tàn. Anh phải nằm dưới đống đổ nát sau vụ động đất lớn nhất lịch sử Nepal giết chết hơn 4600 người và làm sụp đổ hàng trăm tòa nhà.
Những người giải cứu cho biết: "Anh ta sống sốt hoàn toàn dựa vào ý chí của mình."
Khanal ở tầng hai của toàn nhà khi vụ động đất xảy ra. Những người giải cứu phải đục xuyên qua những tầng nhà trên để cứu được anh khi nghe thấy lời kêu cứu.
- sonnyd ©VietSN