Một bạn tại một trang mạng có nickname là VIP đã giải thích cho nhiều người không hiểu về sự việc đánh bạc tại các quán cafe Việt tại Mỹ. Những bức xúc của người Việt có thể tạm giải thích ngắn gọn khác với ở VN như thế nào. Cùng vietbf.com đọc bài viết sau rất ngắn gọn súc tích.

Một quán cafe Việt tại San Jose, Mỹ vừa bị úp sọt
Tôi ko hiểu mấy người này cãi (đúng hơn là chửi nhau) về cái gì ?
Bàn về bản chất cái sự kiện này :
1) Người đánh bạc hoàn toàn ko có tội. Vì cửa hàng có giấy phép kinh doanh, và bày bàn đánh bạc thì khách vào có biết đâu là có giấy phép hay ko ? Cũng như chúng ta đi Las Vegas, vào sòng bài chơi, còn có giấy phép hay ko thì là do chủ sòng bài. Túm lại, tội là do chủ cửa tiệm ham tiền làm lậu.
2) Như có nói đâu đó trong đây, đất Mỹ là tự do mua súng và ai cũng có thể có súng. Nên cảnh sát Mỹ (hay đặc nhiệm FBI + SWAT) đều rất cẩn thận. Bất cứ 1 chiến dịch (operation) nào, thì khi xông vào là họ trấn áp chĩa súng trước khi có ai đó móc súng ra. Đây là môi trường bình thường bên Mỹ. Do đó, có ai đó so sánh lời Việt Khang "tôi làm gì sao 'chĩa súng' tôi" là hoàn toàn khiên cưỡng, và áp đặt, để biện hô cho cái gì đó. Quả cam ko thể so sánh với apple.
3) Qua sự kiện này chúng ta thấy gì ? chủ cửa tiệm vì tiền làm sai luật, nhưng ko thể có tiền là có thể mua CA địa phương làm ngơ. Cảnh sát và FBI có thể túm bất cứ lúc nào. Cấu trúc chính trị tại Mỹ nó khác VN, bà con thấy rõ chứ.
Túm lại, mấy ông bà vào đó cờ bạc (hay giải trí) họ ko có lỗi như nói trên. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận.