Thủ tướng Úc Abbott đã nhận lỗi về việc chính phủ lỏng lẻo trong việc bảo vệ công dân Úc sau khi nhận thông tin chính phủ Úc đã có thông tin về việc bảo vệ lỏng lẻo của cục an ninh.
Đường dây nóng của cục an ninh Úc đã nhận được 18 cú điện thoại thông báo về một người đàn ông hồi giáo kỳ lạ Haron Monis chỉ vài ngày trước khi 18 người bị bắt làm con tin tại một quán cà phê tại Sydney.
Những cuộc gọi vào giữa 9/12 và 12/12 đều liên quan đến những nội dung nhạy cảm của Facebook người đàn ông này.
3 ngày sau, chính hắn đã bắt cóc 18 người trong vòng 17 tiếng. Monis đã bị giết chết khi cảnh sát tấn công vào trong quán cà phê.
Thủ tướng Abbott cho biết: "Đáng nhẽ hắn không được vào đất nước này, đáng nhẽ đã không được tại ngoại và có súng. Và chugns tôi đáng nhẽ phải làm tốt hơn"
- sonnyd ©VietSN