Sau 10 năm theo đuổi kiện tụng, hai gia đình ở thành phố Nice, Pháp mới kết thúc được vụ kiện bệnh viện và những người liên quan ở đó đã đánh tráo hai cô con gái sau khi chúng chào đời cách đây 20 năm. Tòa phán buộc bệnh viện kia phải bồi thường cho mỗi gia đình 1 triệu Euro, trong đó 400.000 Euro cho cô con gái và phần còn lại chia cho bố mẹ và anh chị em. Tòa bác bỏ mọi buộc tội đối với bác sỹ, điều dưỡng và y tá, y sỹ trong bệnh viện có liên đới.
Ảnh minh họa.
Chuyện xảy ra cách đây 20 năm nhưng hậu quả của nó đến tận nay chưa thể hết kể cả sau khi đã có phán xử này. Những thành viên của hai gia đình nói trên đều chưa hết ác mộng kể từ khi biết chắc chắn là hai cô con gái của họ đã bị đánh tráo.
Chuyện xảy ra vào năm 1994. Cả hai cô con gái này bị bệnh vàng da khi chào đời và được đưa vào chăm sóc trong lồng kính. Họ đã bị một nữ điều dưỡng đánh tráo. Bố mẹ họ đã nghi ngờ ngay từ khi đó nhưng nghi ngờ của họ đã bị bệnh viện bất chấp. Hai cô gái càng lớn thì nghi ngờ của bố mẹ càng được củng cố vì một gia đình người Pháp và một gia đình người nước ngoài nhập cư. Khi bọn trẻ được 10 tuổi, họ quyết định thử ADN và có được bằng chứng khoa học. Họ khởi kiện và phải qua nhiều cấp xét xử mới đi tới phán xử cuối cùng như trên.
Bên cạnh những bi kịch về tình cảm mà các thành viên của cả hai gia đình này đã phải chịu đựng trong 20 năm qua, điều đáng chú ý ở vụ việc này là quá trình xét xử kéo dài đến như vậy trong khi sự việc đã rất rõ ràng và chứng cứ khoa học xác thực. Ngoài ra còn có việc toà không quy kết trách nhiệm của bất cứ cá nhân nào mà buộc bệnh viện bồi thường vật chất. Chỉ một việc làm sai khi xưa mà để lại hậu quả tai hại đến mai sau. Bồi thường vật chất cũng không thể bù đắp được những mất mát và tổn thương về tình cảm và tâm lý của những thành viên hai gia đình ở bên nguyên.
VietSN © Sưu tập