Nước Mỹ là một đất nước rộng lớn, nền kinh tế song những vụ án cũng xảy thường xuyên, gây nhiều dư luận và ý kiến. Tuy vậy, nhiều vụ án cũng xảy ra như chuyện đùa:
Cướp “trắng tay”
Tháng 11/2014, một người đàn ông 29 tuổi xông vào một cửa hàng tiện ích ở Kansas, tấn công một nhân viên tại cửa hàng và cướp đi chiếc túi ngân hàng mà người này đang cầm trên tay. Tuy nhiên, ngay khi bước ra khỏi cửa hàng, tên trộm nhận ra trong chiếc túi toàn là chìa khóa chứ không phải là những cọc tiền mặt. Ngạc nhiên hơn, thay vì bỏ đi, tên này quyết định quay trở lại hiện trường vụ trộm để trả lại túi đồ. Không may cho hắn, cảnh sát lúc này đã có mặt. Tên trộm vì thế ngay lập tức bị bắt vì tội trộm cướp và tàng trữ ma túy.
“Chết” vì thích tự sướng
Ngày 11/7 năm ngoái, chủ một cửa hàng quần áo và trang sức ở miền Nam Illinois nhận thấy đã bị mất một số đồ trong kho hàng của mình, trong đó có một chiếc váy họa tiết sặc sỡ có in hình chú báo. Người đồng sở hữu cửa hàng sau khi suy nghĩ quyết định dùng facebook để tìm kiếm sự giúp đỡ, và đăng tải những món đồ bị mất lên trang mạng xã hội. Chuyện ly kỳ ở chỗ, một người bạn của chủ cửa hàng sau khi nhìn ngắm phat hiện một phụ nữ trước đó đã đăng tải hình cô ta mặc chiếc áo “độc” nọ trên trang cá nhân của mình. Người này sau đó đã tìm lại được bức ảnh và giúp cảnh sát nhận dạng được người phụ nữ mặc váy nói trên, khiến cô này sau đó bị cảnh sát tống giam vì tội trộm cắp.
Vào tù vì tới nhầm bar
Đêm muộn một ngày tháng 10/2014, một phụ nữ 39 tuổi lái xe tới một quầy bar ở bang Michigan để đón bạn trai. Nhưng, thay vì tới điểm hẹn, người phụ nữ lại xông thẳng tới một nhà tù. Các cảnh sát ở đó nhận thấy người phụ nữ có vẻ đã say rượu nên đã buộc bà ta phải thử nồng độ cồn và sau đó là bắt giữ bà ta vì tội lái xe khi say rượu.
“Nhân viên của tháng”
Tháng 2/2014, thanh niên 20 tuổi Andre Puskas mang mặt nạ trượt tuyết tới cửa hàng đồ điện tử Radio Shack ở Florida – nơi anh ta đang làm việc - với ý định sẽ cướp tiền. Khi một nhân viên tại cửa hàng tìm cách bỏ chạy, Puskas đã rút ra một khẩu Taser và tìm cách khống chế người này. Nhưng, thay vào đó, anh ta lại vô tình khiến chính mình bị giật. Quá hoảng loạn, Puskas vội vã bỏ chạy khỏi cửa hàng và vô tình làm rơi chiếc mặt nạ.
Buổi chiều cùng ngày, Puskas đến làm việc tại cửa hàng và bị cảnh sát bắt giữ do bị các đồng nghiệp nhận ra và tố giác hắn. Khi bị cảnh sát đối chất, đối tượng sau đó đã phải thừa nhận hành vi của mình và bị khởi tố về tội cướp có vũ trang.