Ivete Mederios, một phụ nữ sống tại Brazil vừa may mắn thoát chết trong một hoàn cảnh rất hy hữu.
Khi đi trên phố, Ivete Mederios bị trúng một viên đạn do tên cướp bắn vào người đi đường. Chồng của cô nghĩ rằng vợ đã chết vì viên đạn găm vào vị trí trên ngực.
Nhưng người phụ nữ đã thoát chết một cách kì lạ khi chiếc áo ngực mà bà đang mặc đã chặn được viên đạn không cho đi vào người, trong khi nó có thể trúng vào tim.
Sự việc xảy ra khi Ivete Medeiros, sống tại thành phố Belem, Brazil, trong khi đang đi siêu thị thì xảy ra một vụ cướp. Tên cướp đã nổ súng và một viên đạn lạc trúng vào người bà Medeiros.
Viên đạn đi vào phía ngực trái gần tim của Medeiros, khiến chồng của bà đang đi cùng nghĩ rằng vợ mình đã chết vì phát bắn đó. Bản thân bà Medeiros cũng tưởng rằng mình đã bị thương, trước khi nhận ra rằng không hề có máu đổ ra từ cơ thể mình, ngoại trừ cảm giác nóng rát một chút ở phần ngực.
Medeiros cho biết viên đạn lạc đã trúng vào phần gọng kim loại của chiếc áo ngực mà bà đang mặc và mắc kẹt lại trong đó, khiến viên đạn không thể đi vào người.
Sau khi sự việc xảy ra, bà Medeiros đã cám ơn Chúa trời đã giúp bà tránh khỏi tai nạn, tuy nhiên thừa nhận rằng chính chiếc áo ngực mà bà đã mặc có công lớn nhất trong việc cứu mạng sống của mình.
“Đó là sự cứu giúp của Đức Chúa Trời”, bà Medeiros cho biết sau vụ việc.
Cướp có vũ trang là một tình trạng xảy ra khá thường xuyên tại Brazil, nơi có hơn 5 triệu người sống dưới mức nghèo đói, dẫn đến tình trạng cướp bóc và bạo lực gia tăng.
T.Thủy (Dân Trí)
Video:youtube