Xã hội này không ít kẻ giàu có mà chả có văn hóa gì cả. Uy hiếp người nghèo có lẽ là sở trường của chúng. Nhưng hãy coi trừng sẽ có ngày mà chúng phải trả giá cho những hành động thô bỉ trước đây...Vào lúc 9h sáng tại cây xăng đường Láng, Hà Nội, một chiếc xe màu đen khi rẽ vào đổ xăng không chú ý nên tông phải anh chở bia Tết. Ngay lập tức chủ nhân của chiếc ôtô này mở cửa xuống xe lớn tiếng quát :”BÂY GIỜ MÀY THÍCH GÌ , NHÀ BỐ MÀY Ở GẦN ĐÂY ĐẤY ”
Trước sự hùng hổ của chủ nhân chiếc xe, anh chở bia chỉ im lặng và lủi thủi nhặt từng lon bia lên. Người dân xung quanh chứng kiến sự việc thương tình ra giúp anh ấy 1 tay.

Phẫn nổ trước câu nói của tay chủ xe ô tô “bây giờ mày thích gì, nhà bố mày gần đây đấy!”
Sau khi bức ảnh được đăng, lập tức một làn sóng cư phẫn nộ trước hành động thiếu “văn minh” như vậy. Hầu hết đều cho rằng khi gặp tình huống như vậy, dù là ai cũng nên xin lỗi và phụ tay giúp đỡ người bị đâm phải. Sự việc này cũng cho thấy người tham gia giao thông cần tham gia giao thông cẩn thận khi những ngày Tết đang cận kề.
vk