Vợ Việt, chồng Mỹ bị bắt sau khi tiệm móng tay bị cướp
MADEIRA, Ohio – Một cặp vợ chồng sống tại thành phố Cincinnati đã bị cảnh sát bắt hôm thứ Ba, 13 tháng Giêng, 2015. Cảnh sát nói rằng hai người này bị truy tố tội gây nguy hiểm cho trẻ em trong lúc họ cướp một tiệm móng tay ở thị xã Madeira vào cuối tháng 12.

Joseph Heidecker và Debbie Phạm. (Hình: Cảnh sát Madeira)
Theo hồ sơ của cảnh sát, Joseph Heidecker đã cướp tiệm móng tay L&T Nail Salon nằm trên đường Montgomery Rd. vào ngày thứ Tư, 30 tháng 12, 2014.
Debbie Phạm, vợ của Joseph, đã lái xe để giúp chồng tẩu thoát. Cặp vợ chồng này đã có hai đứa con
Joseph từng đeo mặt nạ, mắt kiếng và cầm một khẩu súng lục bước vào tiệm móng tay, yêu cầu một nhân viên phải đưa tiền mặt cho anh ta. Theo cảnh sát, sau khi rời tiệm, Joseph chạy vào một chiếc xe đậu ở gần đó và do Debbie cầm tay lái.
Cặp này có một đứa con 4 tuổi và một con mới sanh được ba tháng. Vì hai em bé có mặt ở trong xe, nên Joseph và Debbie bị truy tố thêm tội gây nguy hiểm cho trẻ em bên cạnh tội cướp tiệm.
Thanh niên Việt được tìm thấy sau khi dọa tự tử

Nguyễn Minh Khánh
MANATEE – Một thanh niên Mỹ gốc Việt sống tại thị xã Bradenton, tiểu bang Florida, đã mất tích vào đêm thứ Ba vừa qua. Nhà chức trách từng lo ngại thanh niên này có thể tự tử. Đến sáng thứ Năm, họ tìm thấy thanh niên còn sống, không bị thương tích nào đáng kể như sự lo ngại của nhiều người, kể cả mẹ ruột của anh ta
Theo tin của cảnh sát Hạt Manatee County, trước khi biến mất, Nguyễn Minh Khánh, 29 tuổi, từng nói với mẹ rằng anh muốn tự tử bằng cách nhảy từ trên Sunshine Skyway. Thanh niên này cũng gởi tin nhắn đến một sinh viên sống chung phòng và nói rằng anh muốn kết liễu đời mình.
Sau đó Nguyễn Minh Khánh đã biến mất với chiếc xe Toyota Camry đời 2004 màu bạc.
Theo tin của nhật báo Bradenton Herald, cảnh sát đã tìm thấy Khánh tại Hạt Orange, Florida vào sáng thứ Năm. Họ chỉ cho biết anh ta không bị thương tích nào đáng kể. Cảnh sát không nói về trường hợp tìm ra anh Khánh và hiện nay anh ta đang ở đâu.