Đúng 70 năm sau khi bị hành quyết trên ghế điện, cậu bé George Stiney 14 tuổi mới được trả lại sự vô tội và danh dự của mình. Cho dù việc toà án sửa sai không bao giờ muộn thì việc trả lại công lý cho cậu bé này và thân nhân cũng đã quá muộn.
George Stiney là tử tù trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Năm 1944, cậu bé da đen này, khi ấy 14 tuổi, bị bắt, xét xử và tuyên án tử hình và hành quyết trên ghế điện vì tội đã giết hại hai cô bé da trắng. Mới đây, toà án ở Mỹ đã buộc phải xét xử lại vụ án này và đi đến kết luận là George Stiney hoàn toàn vô tội. Toà án này cũng đã dùng lời lẽ nặng nề hiếm thấy phê phán và buộc trách nhiệm cho cả bộ máy cảnh sát và hệ thống tư pháp ở Mỹ vào thời điểm ấy. Việc mở lại vụ xét xử này và trả lại công lý cho George Stiney được quan tâm và có ý nghĩa đặc biệt bởi nước Mỹ hiện đang sôi sục về tình trạng phân biệt đối xử và sắc tộc giữa người da trắng và người da đen.
Năm 1944 là thời nước Mỹ trong tình trạng phân biệt đối xử và sắc tộc. Luật pháp Mỹ thiên vị người da trắng. Cảnh sát và toà án ở Mỹ không chỉ dựa vào luật pháp hiện hành để bảo vệ quyền lợi của người da trắng bằng cách chà đạp lên quyền lợi của người da đen mà còn trở thành công cụ để chứng minh chính sách phân biệt đối xử và chủng tộc là đúng đắn và cần thiết. George Stiney là nạn nhân trẻ tuổi nhất của họ.
Cậu bé bị xét xử, kết tội và tuyên phạt tử hình cho dù toà không có bằng chứng và cậu bé không nhận tội. Bồi thẩm đoàn toàn người da trắng, phiên toà diễn ra có 3 giờ đồng hồ và bồi thẩm đoàn chỉ cần có 10 phút để luận tội. Không có luật sư biện hộ cho cậu bé và ngay đến cả bố mẹ cậu bé cũng không được tới dự phiên toà. Bất công và vô lý đến thế, toà án bị thao túng đến vậy mà phải mất tận 70 năm sau nước Mỹ mới nhận sai và sửa sai.
VietSN © Sưu Tập