20h máy bay hạ cánh xuống TSN, 10 phút lấy hành lý, 5 phút di chuyển ra khu vực đón taxi,trời ah không biết ở đâu mà taxi station có cả 1 biển người đông như lính Mỹ đổ bộ zậy. Hỗn loạn vì mọi người la hét giành giựt xe taxi, mình tại vì nhà ở KHU PHỐ VĂN HOÁ, gần trường học xa chợ, lại học ĐẠI HỌC VĂN HOÁ nên VĂN HOÁ có thừa, ai lại đi nhảy bổ ra chặn đầu xe, la hét chửi bới giữa nơi công cộng, ĐÚNG KHÔNG? Vậy là đứng chờ cùng với 1 đám tây mắt xanh đang miệng chữ O, mắt chữ A nhìn đám người chen chúc, la hét chạy theo giành xe taxi. 21h30 phút đám đông chỗ mình đứng có vẻ như đã giải tán dần, tia hy vọng sáng dần khi nghĩ sắp đến lượt mình. Nhưng hy vọng lại 1 lần nữa thất vọng vì mỗi lần xe taxi tới là không biết người ở đâu nhảy bổ ra giành lấy, giống như đánh du kích vậy. 21h45 phút, bây giờ NHỊN là NHỤC, ĐÚNG KHÔNG? Xe vừa trờ tới mình nhảy ra nắm tay nắm cửa sau cùng lúc bị 1 anh thanh niên cao to đẹp giai chạy theo nắm tay nắm cửa trước miêng kêu gọi đồng bọn đang đứng xa tít mù khơi ở đâu đó..Phước đức ông bà, vì taxi không được đậu quá 3 phút nên anh tài xế taxi mở cửa sau cho mình đưa hành lý vào, leo lên được xe mừng húm, nhìn lại thấy gã thanh niên vừa đi vừa cầu nhầu đám đồng bọn vì không có tinh thân hợp tác CƯỚP xe, mình thấy zui lạ. 22h15 có mặt ở nhà, kết thúc chuyến đi bão táp.
Lúc ở Sing, buổi sáng và chiều là giờ cao điểm xe cộ, có 1 buối sáng mình bước ra khỏi MRT, thấy đông ngưới quá nên đứng lại cho mọi người đi hết mới đi, nhưng họ thấy mình đứng lại thì đám đông cũng đứng lại xếp hàng ngay ngắn,im lặng, chờ đến lượt mình đi.Đúng là đôi khi VĂN HOÁ cũng phải xài hết cỡ nơi công cộng.

vnn