Mọi  con số thống kê và lịch sử đối đầu trước trận bán kết lượt về AFF CUP 2014 đang nghiêng hẳn về đội tuyển Việt Nam.Đội  tuyển Malaysia từng đặt ra mục tiêu ghi hai bàn thắng vào lưới đội  tuyển Việt Nam và không để thua trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014  khi họ được thi đấu trên sân nhà Shah Alam. Dù có sự cổ vũ của 80.000 cổ  động viên nhưng đoàn quân dưới quyền Dollah Salleh lại chẳng thể hiện  được nhiều. Họ mở tỷ số từ rất sớm nhưng rồi lại đánh mất thế trận và  thua chung cuộc 1-2.
  
 
 
 | 
Nhiệm vụ lật ngược thế cờ mà Malaysia đặt ra rất khó thành công. 
 
 | 
Với  việc thất thủ ngay trên sân nhà và nhận 2 bàn thua, Malaysia đứng trước  nhiệm vụ rất khó khăn trong trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Bởi  muốn đi tiếp họ phải vượt qua đội chủ nhà hai bàn cách biệt theo luật  bàn thắng sân khách. Một viễn cảnh khó xảy ra nhất là khi ĐT Việt Nam  cho thấy sự tiến bộ qua từng trận và luôn chơi với tinh thần máu lửa.
Ngay  khi cùng các học trò đặt chân xuống Hà Nội, HLV Dollah Salleh vẫn tuyên  bố, các học trò của ông đủ sức lội ngược dòng để giành vé vào chung kết  dù báo  chí và người hâm mộ nước này không mấy tin tưởng vào viễn cảnh đó. “Dù  thua trên sân nhà, cơ hội của Malaysia vẫn chưa hết. Chúng tôi còn 90  phút tại Mỹ Đình ngày 11/12. Chúng tôi sẽ chơi với hai trăm phần trăm  sức lực và khả năng để có thể lội ngược dòng”, HLV Salleh nói cứng.
Thực  tế đã khó nhưng những thống kê lại cũng ngoảnh mặt với người Mã. Tính  ra đã 40 năm kể từ năm 1974 đội bóng có biệt danh “những chú hổ”  chưa từng rời Việt Nam với 3 điểm trọn vẹn. Lần gần nhất họ làm được  điều này là chiến thắng 1-0 ngày 5/11/1974.
Kể từ năm 1991, tức thời điểm ĐTQG Việt Nam hòa nhập trở lại với bóng đá khu vực, Malaysia chưa bao  giờ ca khúc khải hoàn rời dải đất hình chữ S. Theo đó, ĐT Malaysia  trong 6 lần hành quân đến đây, họ chỉ hòa 2 trận và 4 lần nhận trái  đắng. 14 lần đụng độ đã qua kể từ năm 1991, đội tuyển Việt Nam áp  đảo với 8 trận thắng, hòa 2 và chỉ thua 4 nhưng không lần nào diễn ra  trên sân nhà. 
vnn