View Single Post
  #1  
Old  Arrow Nước mắt của cô gái 26 tuổi gây tai nạn kinh hoàng
Hình ảnh cô gái 26 tuổi lái xe gây tai nạn kinh hoàng ở Đăk Lăk ra đầu thú, với đôi mắt húp lại khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ.
Hình ảnh cô gái 26 tuổi, người đã lái xe ô tô gây tai nạn kinh hoàng ở Đăk Lăk khiến 2 người chết và 8 người bị thương, ra đầu thú với đôi mắt húp lại vì khóc khiến ta không thể không thương cảm, dù tội lỗi của cô thật đáng lên án. Trong ánh mắt đau khổ ấy tràn ngập sự ân hận.
Ảnh minh họa.

Tôi nghĩ, có lẽ dù hình phạt là thế nào đi nữa cũng không đáng sợ bằng cái sự ân hận kia. Bởi vì cô sẽ cứ suốt ngày phải đối mặt với suy nghĩ: Giá như hôm ấy mình đừng lái xe, đừng uống bia, giá như... thì đứa trẻ 3 tháng tuổi và bà nó giờ vẫn còn sống, những người đang phải điều trị trong bệnh viện kia vẫn khoẻ mạnh, bao nhiêu người không phải đau khổ thế và bản thân mình cũng không phải chịu cảnh dằn vặt như thế này... Chao ôi, cái giá như ấy sao mà đau đớn bởi chẳng thể chữa lại được cái lỗi lầm đã xảy ra. Chẳng thể nào làm cho những người chết kia sống lại được.
Ân hận có lẽ là cảm xúc kinh khủng nhất đối với mỗi con người. Nó là sự nuối tiếc vì một việc không đáng xảy ra lại đã xảy ra rồi. Người ta dằn vặt, đau khổ, hối tiếc, chỉ muốn quay ngược thời gian về thời điểm trước đó, để mình đừng làm thế, để điều đáng tiếc đó đừng xảy ra. Nhưng thời gian chỉ có một chiều, chẳng thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Thế nên ân hận mãi là một sự ám ảnh dai dẳng, đeo đẳng suốt cả cuộc đời.
Trong đời, không ai là không phải ân hận. Người mẹ trong lúc điên tiết lên thì đánh con như đánh giặc, để sau đó thì xót xa như chính thân thể mình bị đau vậy. Ân hận vô cùng, nhưng rồi lại sẵn sàng điên tiết lên được ngay nếu con hư, hay thậm chí chỉ vì những kích động, những sự bất công mà họ đã phải chịu đựng ngoài xã hội, trong cuộc sống thường ngày... Những thanh niên chỉ vì một câu nói khích động mà đánh người đến chết, để rồi sau đó phải chịu cảnh tù tội, ân hận lắm chứ. Vậy mà người ta vẫn chẳng ngừng đánh nhau, giết nhau, làm tổn thương nhau...
Vì vậy, đừng căm ghét cô gái kia. Đừng đổ thêm dầu vào lửa. Việc xét xử là của tòa án. Còn mỗi chúng ta, hãy coi đây là bài học cho chính bản thân mình. Đừng làm điều gì để sau đó phải ân hận suốt cả cuộc đời.

Minh Anh
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
johnnydan9's Avatar
Release: 11-09-2014
Reputation: 21449


Profile:
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	di_129_mau_mtdd.jpg
Views:	0
Size:	63.8 KB
ID:	686099  
johnnydan9_is_offline
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10329 seconds with 11 queries