Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị sang Bắc Kinh dự Hội nghị thượng đỉnh APEC. Nếu lúc này ông đọc những gì báo Trung Quốc viết về mình thì người đứng đầu nước Mỹ sẽ không vui cho lắm. BBC cho biết truyền thông Trung Quốc 'lăng mạ' Tổng thống Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông Obama chuẩn bị gặp ông Tập Cận Bình
Sau thất bại thảm hại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, truyền thông Mỹ tất nhiên sẽ giành nhiều lời chỉ trích với người đứng đầu Nhà trắng. Tuy nhiên, ông Obama sẽ ngạc nhiên hơn khi biết các lời chỉ trích chua cay nhất lại đến từ phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc.
BBC cho biết báo chí Trung Quốc mô tả nhiệm kỳ của ông Obama là "nhạt nhẽo". Đáng chú ý nhất là những lời lăng mạ từ Hoàn cầu thời báo, một phụ san của tờ Nhân dân nhật báo – cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Ngay sau thất bại của đảng Dân chủ, Hoàn cầu thời báo đã có bài viết mô tả ông Obama là một người đàn ông yếu đuối vì "chẳng dám làm gì". Tờ báo của Bắc Kinh còn viết xã hội Mỹ (dưới thời Obama) đã phát triển một cách mệt mỏi với sự "tầm thường" của mình. Hoàn cầu 'lăng mạ' tổng thống Mỹ khi viết “Tổng thống vịt què (lame duck – thuật ngữ chỉ người lãnh đạo sắp hết nhiệm kỳ và chuẩn bị chuyển giao vị trí cho người khác)” sẽ tiếp tục làm tê liệt xã hội Mỹ”.
Về chính sách đối ngoại của ông Obama, báo Trung Quốc chê: “Ông đã gắng triệt thoái quân đội ra khỏi Iraq và Afghanistan nhưng lại không tạo ra hòa bình". Sau đó, truyền thông Bắc Kinh đưa một nhận định đậm tính tự mãn được BBC trích dẫn: “Với sự lớn mạnh của Trung Quốc, chúng ta dần dần có khả năng hiểu biết rõ ràng về nước Mỹ. Mỹ quá lười biếng để cải cách. Đó có thể là một dấu hiệu của sự bất an sâu sắc”.
Việc Trung Quốc không ưa Tổng thống Obama cũng không lạ. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Obama đã thực hiện chính sách xoay trục châu Á với mục đích chính là kiềm hãm sự phát triển của Trung Quốc, đặc biệt trên lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, việc xát muối vào vết thương của ông Obama ngay trước khi người đứng đầu Nhà trắng tới Bắc Kinh có vẻ không được lịch sự lắm.
Anh Tú (theo BBC)