Cảnh sát kêu gọi tăng cường an ninh cho Thủ tướng Anh sau khi một người đàn ông hôm 27.10 lao về phía ông David Cameron và chỉ cách ông chừng một gang tay trước khi bị bắt.

Thủ tướng Anh bất ngờ bị người chạy bộ lao vào
Trong vụ việc này, một người đàn ông tên Dean Balboa Farley đã chạy về phía Thủ tướng Cameron khi Thủ tướng và đoàn tùy tùng vừa rời một sự kiện ở Leeds. Đoạn video ghi lại sự việc không cho thấy rõ, người đàn ông này và Thủ tướng Anh có va chạm nhau hay không.
Farley bị khống chế và đưa đi ngay sau đó, và cảnh sát chấp nhận câu chuyện rằng, anh ta chỉ vô tình đâm vào đoàn tùy tùng của ông Cameron. Farley cho hay, anh ta đang chạy bộ đến phòng tập thể dục và trên tay cầm chiếc khăn bông mà có thể cảnh sát lầm tưởng là vũ khí. Anh ta nói không hề biết người mình suýt đâm vào là Thủ tướng Cameron. Các bức ảnh cho thấy, Farley có vẻ rất kinh ngạc khi bị bắt.
Nghị sĩ Keith Vaz, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề nhà nước, cho rằng, người đàn ông này không nên được phép đến gần Thủ tướng như vậy, đặc biệt tại thời điểm báo động an ninh tăng cao. Ông Vaz trích dẫn vụ xả súng tại tòa nhà Quốc hội Canada tuần trước khiến Thủ tướng Stephen Harper phải chui vào tủ ẩn náu trước khi được sơ tán, sau đó ông liên hệ đến vụ việc của Farley: “Rất may mắn là người đàn ông này không có ý làm hại ông Cameron. Cần xem xét lại vấn đề an ninh và rút ra bài học từ vụ việc này”.
Một tuyên bố từ Cảnh sát London cho biết, vụ việc sẽ được xem xét lại sau những chỉ trích của các nghị sĩ và vì sự cố này được đưa lặp đi lặp lại trên một số kênh truyền hình và trang web tin tức. Ông Mark Pritchard, Nghị sĩ Tory yêu cầu điều tra đầy đủ về việc đội an ninh đã sơ sểnh thế nào khiến Farley có thể đến gần Thủ tướng như vậy.
Theo LDO/The Guardian